Bé trai được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa chung cư bốn tầng ở quận Odabası, thành phố Antakya hôm qua, theo Independent. Nhóm cứu hộ Romania và Ba Lan tạo một khoảng trống nhỏ giữa các mảng vỡ bê tông và kéo cậu bé ra ngoài khi bé đang khóc.
Đứa bé, được xác nhận là Mehmet Tatar, được trao cho các nhân viên y tế và đưa lên xe cứu thương để đi kiểm tra sức khỏe. Đội cứu hộ đã rơi nước mắt vì vui mừng khi cứu được em.
Các đội ứng phó khẩn cấp làm việc xuyên đêm ở Antakya cũng cứu được một bé gái tên Hazal Guner và hai tiếng sau là bố em, anh Soner Guner. Khi chuẩn bị đưa người đàn ông lên xe cứu thương, đội cứu hộ nói với anh rằng con gái anh còn sống và họ đang đưa đến cùng một bệnh viện dã chiến để điều trị. "Tôi yêu tất cả các bạn", Soner khẽ thì thầm với đội cứu hộ.

Bé trai khóc khi được kéo ra khỏi đống đổ nát tòa nhà sập ở Odabası, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFAD
Tại thành phố Malatya, cách Odabasi hơn 400 km về phía bắc, đội cứu hộ cũng cứu được bà Meral Nakir, 60 tuổi, khỏi đống đổ nát một tòa nhà 6 tầng nhờ sự giúp đỡ của chú chó nghiệp vụ Kopuk. Con vật đã phản ứng với tiếng của Nakir, nhờ vậy đội cứu hộ thuộc cơ quan quản lý thiên tai AFAD đã tìm cách tiếp cận bà.
Sau khi các binh lính, cảnh sát, nhân viên y tế, AFAD, cứu hỏa cùng phối hợp dọn dẹp đống đổ nát trong hơn 20 tiếng, họ khoan một cái lỗ tới nơi bà Nakir đang mắc kẹt. Sau khi được các tình nguyện viên đưa đến nơi an toàn, Nakir lên xe cứu thương tới bệnh viện để được điều trị.
Đến nay, Kopuk đã giúp giải cứu được 6 người, 4 trong số đó bị kẹt dưới một tòa nhà.
Các quan chức và nhân viên y tế hôm nay cho biết 17.674 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.377 người thiệt mạng ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2, nâng tổng số nạn nhân lên 21.051.
Tại trị trấn Jandaris bị tàn phá của Syria, Ibrahim Khalil Menkaween đi bộ trên những con đường rải rác đống đổ nát, ôm chặt chiếc túi đựng xác màu trắng được gấp lại. Anh nói đã mất 7 thành viên trong gia đình, bao gồm vợ và hai em trai.
"Tôi ôm chiếc túi này để khi họ đưa thi thể hai em tôi, hai người vợ chúng và cháu trai ra, tôi có thể cho những cái xác vào chiếc túi này", Ibrahim nói với Reuters. "Tình hình hiện tại rất tồi tệ. Không có sự viện trợ nào".
Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị phá hủy bởi cuộc nội chiến kéo dài, gây cản trở các nỗ lực cứu trợ sau thảm họa động đất. Một số thành phố ở vùng tây bắc do phe đối lập kiểm soát đã phải hứng chịu nhiều năm oanh tạc từ lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.
"Có rất nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát, nhưng không có thiết bị hạng nặng nào để kéo họ lên, còn các đội tình nguyện thì không thể làm việc khi chỉ có các thiết bị nhẹ", Tousef Nahas, một người dân ở Salqeen, tây bắc Syria, nói.
El-Mostafa Benlamlih, quan chức viện trợ cấp cao của Liên Hợp Quốc tại Syria, cho biết 10,9 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở các tỉnh phía tây bắc Hama, Latakia, Idlib, Aleppo và Tartus.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thúc đẩy tiếp cận nhân đạo nhiều hơn tới tây bắc Syria, nói rằng ông sẽ "rất vui" nếu Liên Hợp Quốc có thể sử dụng nhiều hơn một cửa khẩu biên giới để chuyển hàng viện trợ. Tuy nhiên, chính phủ Syria coi việc chuyển hàng viện trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến khu vực do phiến quân kiểm soát là vi phạm chủ quyền.
Trong khi đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã có những phàn nàn về việc thiếu thiết bị và chuyên môn để giải cứu người bị kẹt trong đống đổ nát. Con đường chính dẫn vào thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tắc nghẽn giao thông khi các xe tải viện trợ tiến vào khu vực và những người kiếm được nguồn xăng khan hiếm thì tìm cách rời khỏi vùng thảm họa.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trong một khu vực kéo dài khoảng 450 km.
Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria là một trong những khu vực động đất hoạt động mạnh nhất thế giới. Trận động đất ngày 6/2 là trận động đất mạnh nhất Thổ Nhĩ Kỳ từng trải qua kể từ thảm họa cướp đi sinh mạng của 33.000 người năm 1939.
Hướng Dương (Theo Independent)