Camera an ninh của cửa hàng quần áo tại Tuyên Quang ghi lại cảnh Thu - Bằng đưa bé Gia Bảo đi chợ hôm 22/8.
Anh Sơn, chủ một cửa hàng quần áo tại xóm Chợ, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hôm 22/8 đăng video trích từ camera an ninh tại cửa hàng quần áo ghi lại cảnh Nguyễn Thị Thu cùng Đặng Văn Bằng đưa bé Gia Bảo đi mua sắm.
Theo anh Sơn, Thu và Bằng chở cháu bé tới cửa hàng anh mua sắm bằng xe máy lúc hơn 18h ngày 22/8. Do giờ sắp vào năm học mới, nhiều gia đình đưa con đi sắm đồ nên anh Sơn không nghi ngờ gì dù trước đó cũng có đọc vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh.

Thu đưa bé Gia Bảo đi mua quần áo ở chợ Tuyên Quang và xưng 'mẹ - con' với bé.
Trong cửa hàng quần áo của anh Sơn, Bằng và Thu cùng chọn đồ, trong khi bé trai mặc bộ đồ màu vàng, chân không dép đi lại trong cửa hàng. Có lúc Thu gọi bé trai lại ướm thử đồ và bé cũng nghe theo. Anh Sơn cho hay lúc thanh toán xong, Thu còn bảo cháu bé là "lên lưng mẹ cõng".
"Tôi có lướt Facebook và biết qua về vụ bắt cóc ở Bắc Ninh nhưng cũng không để ý kỹ. Họ không có biểu hiện gì lạ. Nhà tôi mùa này đang bán hàng học sinh đi học, nên nhiều gia đình đưa con đi sắm đồ. Không ai nghĩ là họ lại ngang nhiên tung tăng đi chợ như vậy", anh Sơn chia sẻ.
Tối cùng ngày, khi thấy nhiều nơi đăng tin tìm thấy bé trai và hình ảnh của Thu và Bằng được đưa lên mạng, anh Sơn mới hốt hoảng kiểm tra camera và phát hiện hai người này từng ghé cửa hàng mình mua đồ. "Nếu tôi biết sớm thì có lẽ công an đã có thể bắt họ từ lúc chiều", anh Sơn cho biết.
Sau khi mua ba bộ quần áo tại cửa hàng anh Sơn, Thu cõng cháu bé trên lưng, trong khi Bằng theo sau để sang một cửa hàng khác mua dép. Tại đây, theo chủ cửa hàng dép, cháu bé vẫn được cõng trên lưng và Thu có nhờ lấy giúp một đôi để thử.
"Thử đôi đầu tiên thấy ưng nên Thu mua luôn, lúc đó trời tối nên tôi không nhìn rõ mặt cháu bé", chủ cửa hàng dép kể. Trước khi rời đi, cả hai cùng cháu bé ra ngồi uống nước tại một quán đối diện cửa hàng quần áo.
Trước đó, chiều 21/8, Thu đi xe máy từ nhà trọ đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, ngồi ở xích đu ngay sát khu vườn hoa để quan sát xem bé trai nào đang chơi một mình. Nhìn thấy cháu Gia Bảo mặc quần áo màu trắng đang vui chơi không có người lớn trông tại công viên, Thu thực hiện kế hoạch bắt cóc. Thu vẫy tay về hướng Gia Bảo lần thứ nhất nhưng cháu không theo. Một lúc sau, Thu vẫy tay lần hai để gọi và mua cho đồ chơi, Bảo đi theo.
Sau khi dụ được Bảo, Thu bế cháu bé ra chỗ để xe và chở về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, để thay quần áo.
Tối 21/8, Thu cùng Bảo ngủ tại phòng trọ tại thôn Thượng, phường Khắc Niệm. Đến 7h ngày 22/8, Thu đưa Bảo đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng tại Hà Nội và nói với Bằng đây là con của cả hai.
Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng, Thu và cháu Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.
Theo điều tra ban đầu, năm 2011, Thu lấy chồng là Đàm Mạnh Hùng và đã có một con. Sau đó Thu và Hùng ly thân. Đến đầu năm 2017, Thu quen biết Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang). Trong quá trình yêu Bằng, Thu giấu kín chuyện từng lập gia đình.
Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Một năm sau ngày cưới, Bằng biết chuyện Thu đã có gia đình nên yêu cầu về Cao Bằng để ly dị với chồng cũ. Lúc này, Thu đang mang thai ở tháng thứ 4.
Đầu năm 2019, Thu sinh một con trai nhưng sau khoảng một tháng thì con bị ốm, chết. Thu cũng giấu nhẹm chuyện này với Bằng. Do muốn quay lại với Bằng, Thu nảy sinh ý định bắt một đứa trẻ nhằm thế chỗ cho đứa con đã mất và nói dối Bằng đó là con của anh này.
Phạm Chiểu