
Bé trai chết vì đói và khát sau khi bị mẹ bỏ mặc ở nhà 4 ngày không có đồ ăn. Ảnh: east2west.
Olga Bazarova, 25 tuổi, đã ra ngoài đi tiệc tùng cùng bạn bè khi cậu con trai 11 tháng tuổi đang chết dần trong cũi hồi năm 2019. Theo Daily Star, bà mẹ ba con đã bỏ mặc đứa trẻ ở nhà một mình cùng chị gái 3 tuổi, nhưng cô chị đã may mắn sống sót.
Trong khi để hai đứa con bé nhất ở nhà, Olga đưa cậu con trai lớn 7 tuổi mà cô ta sinh ra từ mối quan hệ trước, tới nhà một người bạn nhờ chăm sóc. Bà mẹ trẻ sau đó khóa cửa rồi ra ngoài đi uống rượu với bạn bè.
Tại phiên tòa vừa diễn ra ở vùng Chelyabinsk, Zlatoust, hôm 7/6, các công tố viên cho biết hai đứa bé được bà ngoại phát hiện 4 ngày sau khi bà không thể liên lạc được với Olga.
Theo biên bản tòa án, bé trai lúc này đã qua đời trong cũi, còn cô chị 3 tuổi thì cận kề cửa tử. Người bà hoảng sợ gọi xe cứu thương đưa cháu đến viện, nơi cô bé được chuyển vào khoa chăm sóc tích cực trong tình trạng nguy kịch vì suy dinh dưỡng nặng. Các bác sĩ kết luận cậu bé qua đời do đói và khát.

Olga Bazarova hầu tòa hôm 7/6. Ảnh: east2west.
Tại tòa, Olga thừa nhận đã bỏ mặc hai con một mình trong nhà, nói rằng cô ta thấy hối hận và không hề có ý định giết con. Công tố viên cho biết Olga nói đã "không thể lường trước được" là cậu con trai nhỏ sẽ chết dù không có thức ăn ở nhà.
"Người mẹ bỏ mặc đứa con gái 3 tuổi và em trai 11 tháng tuổi ở nhà với chiếc tủ lạnh trống không. Không có chút đồ ăn nào dành cho trẻ em được tìm thấy trong căn hộ cả", Vladimir Kislitsin, công tố viên vùng Chelyabinsk, nói.
Olga bị buộc tội giết chết một đứa trẻ với sự nhẫn tâm đặc biệt và bị tuyên 14 năm tù giam. Ngoài ra, cô ta cũng bị tước quyền làm mẹ đối với cậu con trai 7 tuổi và bé gái 3 tuổi. Bố của bé gái cũng đang phải ngồi tù. Theo truyền thông địa phương, các bé đã được chuyển đến một trại trẻ mồ côi.
Hướng Dương (Theo Daily Star)