Rottach-Egern là đội bóng nhỏ gồm những cầu thủ không chuyên nằm dưới chân núi Wallberg. Đây là đối thủ quen thuộc của "Hùm xám" Bayern ở những trận giao hữu trước mùa giải mới. Năm nay có 2.500 CĐV đến xem trận đấu này, chứng kiến cơn mưa bàn thắng trút vào lưới đội chủ nhà.
Renato Sanches (hai bàn), Leon Dajaku, Robert Lewandowski (ba), Serge Gnabry và Corentin Tolisso (4) liên tiếp lập công giúp Bayern dẫn 11-0 sau 45 phút đầu tiên. 12 bàn còn lại được ghi bởi Thomas Muller (hai), Otschi Wriedt (ba), Sarpreet Singh, Leon Goretzka (hai), Alexander Nollenberger và một bàn phản lưới.
"Không giống như lần gặp nhau năm ngoái, lần này đội chủ nhà quả cảm Rottach-Egern không thể một lần chọc thủng lưới chúng ta", trang chủ của Bayern như xát muối vào đối thủ khi viết như thế trong bài tường thuật sau trận. Năm ngoái đội bóng này ghi được hai bàn ở trận thua 2-20 trước đại gia nước Đức.
Dẫu sao, kết quả trận đấu này không quan trọng với một đội nghiệp dư. Trận giao hữu tạo ra bầu không khí lễ hội cho người hâm mộ ở thung lũng Tegernsee.
Hữu Nhơn