"Trong một chuyến đi công tác ở Quảng Nam, tôi nảy ra ý tưởng là sẽ chụp ảnh cưới ở Nha Trang nếu như ông xã đồng ý. Thế là ngay sau ngày hôm đó, ông xã đã bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng để cùng tôi vào Nha Trang.
Dậy từ 3h sáng để chuẩn bị cho một ngày chụp ảnh bận rộn và kết thúc vào lúc 20h, tôi va ông xã mệt rã rời nhưng những giây phút rất hài hước khi tạo dáng đã để lại những kỷ niệm không bao giờ quên đối với chúng tôi. Vì ông xã cao 1m82, trong khi tôi chỉ cao có 1m60 nên những cảnh chụp trên bãi biển, êkip chụp ảnh đã phải rất vất vả đào bớt cát cho ông xã tôi đứng.
Ông xã là người rất chiều tôi và đặc biệt là xuống nước khi tôi tức giận. Anh ấy cũng là một người nấu ăn rất ngon. Tôi muốn gửi lời nhắn tới anh ấy: Ông xã ơi, mình mãi sống hạnh phúc, ông xã nhé".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |