Sau ngày tốt nghiệp đại học, theo sự phân công của cơ quan, anh Quang vào làm việc tại một đơn vị xây dựng ở tỉnh Đồng Nai, rồi lấy vợ, sinh con. Công việc bận rộn, anh cũng ít có dịp về Hà Tây và gặp lại bạn bè cùng lớp. Khoảng tháng 10/2004, anh được giao nhiệm vụ áp tải vật liệu phục vụ cho việc xây dựng cầu Thanh Trì, Hà Nội.
Bi kịch xảy ra khi anh vô tình gặp lại chị Lê Thị Bình, người bạn học cùng lớp trước kia đang trú tại thị trấn Văn Điển. Hơn 18 năm xa cách gặp lại, sau những giây phút bỡ ngỡ, ai cũng vui mừng. Thời gian sau đó, họ thường xuyên qua lại thăm nhau và anh cũng biết chị đã có chồng và hai con.
Cho đến khoảng tháng 4, anh Quang nhận được điện thoại của chị Lê Thị Bình. đề nghị anh cho vay 20 triệu đồng để mua đất. Nể tình bạn bè, anh Quang đã nhận lời. Ngày 13/4, anh đã có mặt tại Hà Nội và mang theo số tiền mà chị Bình cần vay. Lần ấy, chị Bình nói cho anh biết, chồng chị đi công tác xa nhà và hẹn gặp anh Quang tại nhà riêng. Anh Quang đã mềm lòng nhận lời.
Trong lúc cả hai đang ân ái thì bất ngờ anh Tạo, chồng chị Bình, xuất hiện, trong tay lăm lăm một con dao gí vào cổ Quang đe dọa. Tạo bắt vợ phải dùng dây thừng, trói chân tay của anh Quang và không cho kêu cứu. Sau đó, Tạo lục ba lô của anh Quang, bên trong có 20 triệu đồng và yêu cầu anh phải bồi thường danh dự. Lúc này, anh Quang phải nghe theo lời Tạo, viết 3 tờ biên bản, trong đó một tờ ghi nội dung anh Quang vay 50 triệu đồng của Tạo để mua vật liệu, không tính lãi; một tờ giấy tường trình lại toàn bộ quá trình quan hệ bất chính giữa hai người và một tờ biên bản, tường trình toàn bộ sơ yếu lý lịch của gia đình anh Quang. Ngoài ký tên, Tạo còn yêu cầu anh Quang điểm chỉ và hẹn ngày 6/5 phải giao đầy đủ số tiền nếu không sẽ thông báo về cho gia đình.
Sau lần đó, anh Quang suy nghĩ trăn trở, quyết định nói sự thật với vợ và ngày 6/5, anh đã đến Công an huyện Thanh Trì trình báo. Với những tài liệu đã thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập vợ chồng Chu Văn Tạo đến làm việc. Tại cơ quan Công an, vợ chồng Tạo đã khai nhận toàn bộ sự việc.
Theo tìm hiểu của PV Công An Nhân Dân, 24h đêm 11/3, đang ở quê nhưng Chu Văn Tạo, trú tại Thanh Trì, Hà Nội nóng lòng chẳng yên. Anh vội gọi điện thoại về nhà nhưng chẳng thấy chị Bình nhận điện. Bình thường, vợ anh không ra khỏi nhà vào lúc khuya khoắt như thế này, hay là có chuyện gì xảy ra mà ngay cả con cái cũng không biết mẹ đi đâu. Chẳng kể trời tối, anh Tạo vội vã đi xe máy về nhà thì đã gần 3h sáng. Đúng lúc này, chị Bình cũng vừa về tới nhà. Vừa nhìn thấy chồng, sắc mặt chị Bình đã biến sắc. Thấy thái độ không bình thường của vợ, anh Tạo lôi chị Bình vào nhà tra hỏi, buộc chị Bình phải thú nhận thời gian gần đây, chị đã quan hệ bất chính với người bạn học trước đây là anh Quang Tối hôm nay, vì biết anh Tạo đi về quê nên cả hai đưa nhau ra khách sạn ngủ.
Nghe những lời thú tội của vợ, máu ghen trong người Tạo sôi lên, cảm giác bị "cắm sừng" khiến anh ta không làm chủ được bản thân. Lúc này, trong đầu Tạo chỉ nghĩ đến một việc là phải bắt quả tang Quang khi đang quan hệ với vợ mình, bắt Quang phải nộp tiền đền bù danh dự... Cả đêm hôm đó, Tạo nung nấu ý định trả thù và sắp sẵn kế hoạch.
Hơn 3 ngày trong trại tạm giam nhưng trông khuôn mặt của Chu Văn Tạo già hẳn đi. Chính Tạo cũng không ngờ rằng, chỉ vì một phút ghen tuông bồng bột, thiếu suy nghĩ mà cả gia đình anh ta phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình.