Đôi khi chính cảm giác đã "nói dối" bạn, khiến bạn mua một món hàng mà bạn chẳng hiểu vì sao mình lại bê nó về nhà... Bởi vậy, hãy luôn mang theo cái áo nõn chuối "hâm hâm" ấy trong túi xách để mỗi khi định mua cái gì thì mở ra... ngó một cái.
Chúng ta dễ dàng móc ví ra ngay lập tức trước một món hàng được giới thiệu là hàng hiếm, là hàng có một không hai và sau đó phát hiện ra rằng món "đồ độc" của mình được bán đổ đống ngoài chợ với giá rẻ hơn gấp nhiều lần.
Vì thế, tốt nhất hãy đi khảo sát tình hình trước khi quyết định mua cái gì đó.
Bước vào một cửa hàng, bạn có thể trở thành... hoa khôi, công chúa, nữ hoàng sắc đẹp... Để bán được hàng, những chị bán hàng tốt bụng sẵn sàng hào phóng phong bất kỳ danh hiệu long lanh nào cho bạn. Đừng nói tới những người yếu bóng vía, những nhân cứng rắn nhất cũng có thể gục trước chiêu này như chơi.
Hãy đưa một người bạn đi cùng. Luôn hiểu rằng: người bán hàng không phải chiếc gương trung thực. Hiểu rõ bản thân ưu, khuyết điểm và style phù hợp với mình. Khi mua quần áo, luôn đặt ra câu hỏi: mình sẽ mặc nó vào dịp nào?
Gương trong những shop thời trang sẽ được thiết kế để bạn trông cao ráo và thon thả hơn. Ánh đèn trong đó sẽ làm cho da bạn trắng trẻo hơn. Và kết quả: khi "trở về với thế giới thật", bạn trông không khác một đứa dở hơi với chính bộ quần áo mà khi còn ở trong cửa tiệm, bạn đẹp như người mẫu. Đôi khi không đến nỗi bi đát như thế thì bạn cũng rất bình thường với bộ đồ mới sắm.
Theo SVVN, buổi tối thường nhìn cái gì cũng đẹp, cộng với đầu óc thư thái... bạn rất dễ bị đánh lừa với tiểu xảo. Nếu có điều kiện nên đi shopping tầm chiều cho an toàn.
"Cái này đắt lắm em ạ, em mua chiếc này tương tự này nhưng giá mềm hơn!", đừng dễ nóng mũi trước những chiêu khích tướng quen thuộc. Nếu chỉ vì chứng tỏ: "Tớ hoàn toàn có tiền mua món hàng ấy" thì bạn lọt bẫy gọn ơ rồi!
Không phải vấn đề là bạn có tiền mua món hàng ấy không mà vấn đề là chúng ta nên tốn tiền vì cái gì, có đáng hay không.