![]() |
Các trung tâm ngoại ngữ xuất hiện ngày càng nhiều. |
Điển hình cho phong cách này là các trường dân lập, bán công… nhất là các trung tâm ngoại ngữ. Vì muốn giành giật, thu nạp càng đông học sinh càng tốt nên các trung tâm này thường mở trường theo kiểu "giăng câu", mỗi nơi một điểm mà chẳng cần quan tâm đến cơ sở vật chất.
Nhiều trung tâm, bề ngoài quảng cáo rất xôm tụ nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn một vài phòng học, thay ca theo kiểu mỗi ca 1-2 tiếng mà chẳng cần quan tâm đến ánh sáng, môi trường, tiếng ồn, nhiệt độ, bàn ghế, nhà vệ sinh…
Nhiều học sinh than phiền: "Phòng học chật hẹp, nóng và lãnh đủ thứ tiếng ồn ở ngoài vào, tiếng còi xe át cả tiếng thầy cô giáo…". Là trường thuê nên được đầu tư rất ít, không máy phát điện, không khuôn viên, không chỗ để xe.
Các phụ huynh bức xúc: "Mỗi quý học đóng cả triệu đồng, vậy mà thích nghỉ là họ nghỉ, chẳng cần hỏi ý kiến phụ huynh, hôm thì thông báo mất điện, hôm lại thông báo sửa đèn…".
Không chỉ trường dân lập mà cả những trường công lập cũng "vướng" vào chuyện đi thuê.
Đại học Ngoại thương (cơ sở 2) phải thuê 2 cơ sở của Cao đẳng Kinh tế đối ngoại ở 76B Phan Xích Long và 287 Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) không bảng tên, không khuôn viên, thiếu chỗ để xe cho sinh viên, phòng học chật và thiếu nhà vệ sinh.
Đại học Ngân hàng "trải ra" tới 3 địa điểm: đường Tôn Thất Đạm, Ngô Đức Kế, Tôn Thất Thiệp (quận 1) nhưng cả 3 nơi đều không có nhà để xe, không căng tin.
Đại học Dân lập Hồng Bàng chỉ có hai cơ sở nhưng một ở đường Trường Sơn, quận Tân Bình, một ở mãi đường Điện Biên Phủ. Được tiếng là có cơ sở vật chất tốt nhưng Đại học Dân lập Ngoại ngữ tin học cũng phải thuê thêm một cơ sở ở số 83 Lý Chính Thắng. Ở đây phòng học nhỏ, nóng bức và khi trời mưa có phòng còn bị dột.
Đại học Mở - Bán công thì thuê rải rác từ quận 1, sang quận 10, quận 5, quận Bình Thạnh. Trường Ngoại ngữ Dương Minh có đến 5 cơ sở đặt từ quận 1 tới Gò Vấp, Phú Nhuận. Vì thiếu lớp học, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn phải cải tạo ký túc xá thành lớp học. Trường Maketting có tới 7 cơ sở: trụ sở chính ở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình; cơ sở 2 lại ở quận Tân Phú, cơ sở 3 ở quận Bình Thạnh, cơ sở 4 ở quận Phú Nhuận, cơ sở 5 ở quận 10, cơ sở 6 ở quận 3.
Cùng một trường nhưng các cơ sở lại bị phân tán quá nhiều khiến học sinh thường phải chịu cảnh sáng học một nơi, chiều học một nẻo làm cho hành trình đi lại rất vất vả.
Nhiều học sinh cho biết, lâu nay các cơ quan hữu trách mới chỉ quan tâm đến quy chế đạt chuẩn đối với các trường mầm non (gồm 5 tiêu chí: tổ chức quản lý nhà trường, cán bộ quản lý và nhân viên, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện hóa giáo dục). Ở bậc đại học, các quy chế kể trên hầu như vẫn bị bỏ ngỏ và vì thế các "trường thuê", "lớp chạy" vẫn "bình an vô sự".
(Theo Công An Nhân Dân)