Sự chín chắn toát lên ở con người Shayne cũng dễ hiểu bởi ở tuổi 23, anh đã trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc trái ngược: lo lắng, hồi hộp, vui sướng, hạnh phúc tột đỉnh, rồi rơi xuống tận cùng của đau khổ, hoang mang. Anh đã miêu tả trải nghiệm của mình thế này: "Các bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, rồi mọi người sẽ hiểu cảm giác ấy không dễ chịu chút nào".
Thần tượng âm nhạc Shayne Ward trong buổi phỏng vấn chiều qua 30/9. Ảnh: Hoàng Phương. |
Chỉ vài tháng sau khi chinh phục hoàn toàn ba giám khảo là Simon Cowell, Sharon Osbourne và Louis Walsh, chiến thắng tuyệt đối trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc Anh (The X Factor) năm 2005, Shayne đã rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi bác sĩ thông báo anh có khối u ở dây thanh quản.
"Đó là một tình huống rất nguy kịch. Tôi đã quá may mắn khi giữ được giọng hát của mình, còn nếu không, cũng không biết sẽ như thế nào", Shayne bồi hồi.
7172 |
Nghe ca khúc No Promises do Shayne Ward thể hện. |
Căn bệnh này trước đây đã xóa sổ sự nghiệp âm nhạc của ngôi sao gạo cội Julie Andrews. Không mất hết hy vọng, đầu tháng 9/2006, Shayne tìm tới một chuyên gia phẫu thuật giỏi ở Los Angeles để chữa trị. Giám khảo Louis Walsh, người thầy, cố vấn dày dặn kinh nghiệm và là người quản lý của anh sau đó, đã thông báo với các fan rằng sức khỏe của Shayne rất tốt, anh sẽ sớm bình phục và trở lại làm việc cuối tháng.
Vẻ mặt anh vẫn căng thẳng khi nhớ lại tình huống nguy kịch, chút xíu nữa là mất đi giọng hát. Ảnh: Hoàng Phương. |
Và quả thật, số phận đã không nỡ tước đoạt giọng ca của một tài năng âm nhạc trẻ, cuộc phẫu thuật thành công, Shayne Ward đã thực sự trở lại sân khấu. Tháng 11/2006, anh phát hành cuốn tự truyện với tựa đề My Story và đã du lịch tới nhiều thành phố của nước Anh ở để ký tặng sách, nơi mà có hàng nghìn người chờ anh xuất hiện.
Trong buổi trò chuyện chiều qua với báo giới tại khách sạn Sofitel Metropole, dù gần hai năm đã trôi qua, nét mặt Shayne vẫn đầy căng thẳng khi anh nhớ lại sự cố ấy: "Tôi đã rất thất vọng. Các bạn tưởng tượng mình ở vị trí của tôi, người chiến thắng trong một cuộc lớn như thế, chiến thắng nhờ chính giọng hát của mình, vậy mà lại có nguy cơ mất nó. Một người đang ở đỉnh cao bỗng dưng rơi tự do xuống một vị trí rất thấp. Ở cương vị của tôi các bạn sẽ hiểu cảm giác ấy".
Khi biết rằng khán giả trẻ Việt Nam rất yêu thích ca khúc No Promises mà anh cover lại của ca sĩ người Đan Mạch Bryan Rice, Shayne cười rất tươi và khẳng định: "Đó là 'bài hát của tôi'. Chàng ca sĩ 23 tuổi tự tin như vậy hoàn toàn không sai lầm chút nào bởi chính anh là người đưa ca khúc này được biết đến và yêu thích trên toàn thế giới. Thời điểm Bryan Rice thể hiện No Promises trong bộ phim Nynne, bài hát cũng đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các ca khúc được download nhiều nhất ở Đan Mạch (Official Danish Download Chart) và Bảng xếp hạng các ca khúc được phát nhiều nhất (The Airplay Chart).
Shayne vừa đính hôn với bạn gái Faye McKeever sau quãng thời gian 5 năm hai người yêu nhau. Ảnh: Hoàng Phương. |
Shayne nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng, anh rất bất ngờ khi được các fan chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, chàng ca sĩ điển trai xứ sương mù đã choáng ngợp bởi 60-70 người hâm mộ cầm banner, biển hiệu cổ vũ, chào đón anh. Shayne cho rằng, một ca sĩ có chỗ đứng lâu bền và luôn giữ được tên tuổi của mình "nóng" thì phải biết "kết nối" với người hâm mộ. "Tất nhiên, âm nhạc của anh ta phải hay nhưng việc duy trì, nuôi dưỡng mối quan hệ với fan là một điều cực kỳ quan trọng", anh nói.
Shayne cũng bày tỏ hy vọng, những fan đã đến chào đón anh ở sân bay sẽ có mặt trong đêm diễn tối nay, để anh được "đền đáp" tình cảm nồng ấm của các bạn bằng âm nhạc.
Có được những thành công ấy ngày hôm nay với Shayne Ward hẳn không hề dễ dàng. Người ta có thể thấy điều đó ở những giọt nước mắt trào ra khi Shayne khóc nức nở như một đứa trẻ rồi cười trong hạnh phúc viên mãn lúc tên anh được xướng lên trong đêm chung kết The X Factor 2005: "Và người chiến thắng là Shayne Ward!".
Quỳnh Chi