Tôi năm nay 34 tuổi, còn vợ 31. Chúng tôi kết hôn gần 8 năm, có hai con đang học tiểu học và mẫu giáo. Tôi đi làm cả ngày, còn vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình.
Tôi luôn nghĩ việc chăm con rất vất vả nên chưa bao giờ phàn nàn chuyện vợ không đi làm. Trước đây, mỗi khi xong việc nhà, vợ thường xem phim hoặc đọc tin tức để giải trí. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, hầu như lúc nào tôi cũng thấy cô ấy cầm điện thoại xem livestream.
Ban ngày, vợ xem các buổi phát trực tiếp bán hàng. Đến tối, sau khi dọn dẹp xong, cô ấy chuyển sang theo dõi livestream tranh cãi, bóc phốt, chửi bới nhau của các nhân vật nổi tiếng. Có hôm đang ăn cơm, điện thoại vẫn đặt ngay cạnh bát, âm thanh phát lớn đến mức cả nhà đều nghe rõ.
Tôi nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rằng bữa cơm là lúc cả gia đình trò chuyện với nhau, hơn nữa các con còn nhỏ, bố mẹ nên làm gương, hạn chế sử dụng điện thoại trước mặt bé. Mỗi lần như vậy, vợ chỉ đáp vài câu cho qua rồi hôm sau đâu lại vào đấy.
Đêm đến, khi tôi và các con chuẩn bị ngủ, tiếng livestream vẫn vang lên chí chóe. Có hôm người này chửi người kia suốt cả tiếng đồng hồ, tôi nghe mà đau cả đầu. Không ít lần tôi phải bảo vợ mang điện thoại sang phòng khác xem để mọi người còn nghỉ ngơi.
Ngày nào cô ấy cũng kể cho tôi nghe ai vừa mâu thuẫn, ai bị bóc phốt, ai đang bị cộng đồng mạng chỉ trích. Có những cái tên tôi chưa từng biết nhưng tối nào cũng phải nghe kể hàng chục phút. Trong khi chuyện học hành của con hay kế hoạch của gia đình lại hiếm khi được nhắc đến.
Có lần tôi lựa lúc hai vợ chồng bình tĩnh để góp ý. Tôi bảo nếu có thể thì vợ nên bớt xem những nội dung đó, hoặc thử tìm một công việc phù hợp để vừa có thêm thu nhập, vừa có việc khác để quan tâm ngoài điện thoại.
Không ngờ vừa nghe xong, cô ấy đã nổi nóng.
Bà xã nói nếu tôi giỏi thì bỏ tiền thuê người làm hết việc nhà, đưa đón con, lúc đó hãy yêu cầu cô ấy đi làm. Còn bây giờ, cô ấy ở nhà từ sáng đến tối lo đủ thứ nên thích xem gì là quyền của mình. Sau lần đó, tôi không nhắc đến chuyện đi làm nữa.
Nhưng điều khiến tôi thật sự lo lắng xảy ra vào một cuối tuần.
Hôm ấy, tôi nghe hai con đang chơi với nhau thì bất ngờ buột miệng chửi thề. Đó đều là những từ ngữ mà vợ chồng tôi chưa từng nói trước mặt con.
Tôi gọi các con lại hỏi học ở đâu. Hai đứa ngây thơ bảo nghe từ điện thoại của mẹ vì ngày nào mẹ cũng xem nên chúng nhớ rồi nói theo.
Nghe con trả lời, tôi vừa buồn vừa bất lực.
Điều tôi sợ không phải chỉ là vài câu chửi thề. Tôi sợ các con lớn lên trong một môi trường mà ngày nào cũng đầy tiếng cãi vã, công kích và những câu chuyện vô bổ trên mạng. Trẻ con chưa biết chọn lọc, nghe gì nhiều sẽ dần nghĩ đó là điều bình thường.
Đến giờ, tôi vẫn không biết phải làm sao để vợ hiểu điều mình lo lắng không phải chuyện cô ấy xem điện thoại, mà là những nội dung tiêu cực đang len lỏi vào cuộc sống của cả gia đình. Mỗi lần góp ý, hai vợ chồng lại cãi nhau, còn tôi thì ngày càng áp lực vì sợ các con bị ảnh hưởng nhiều hơn.
Có ai từng sống với người quá mê xem livestream như vợ tôi không? Tôi nên tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục hay chấp nhận rằng đó chỉ là sở thích của cô ấy và tìm cách khác để bảo vệ các con?
Cường
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.