Cùng với các "đồng bọn", Alexis bị bắt tối 22/10 vừa qua tại Los Angeles. Cô chị Tess Taylor đã phải chi tới gần 50.000 USD tiền bảo lãnh để cho em mình được tại ngoại. Một số tờ báo giải trí ở Mỹ cho biết cả quá trình bắt giữ cũng như tạm thả này đều được quay phim để phục vụ một chương trình truyền hình thực tế sẽ được phát sóng trên TV.
Alexis Neirs (giữa) được tạm thả sau khi nộp tiền bảo lãnh. Người mẫu Tess Taylor (phải) cùng một người họ hàng tới đón cô em ngỗ nghịch từ đồn cảnh sát về. Ảnh: Splash. |
Hai kẻ tình nghi khác là Rachel Lee và Nicholas Prugo hiện vẫn bị tạm giữ để phục vụ cho việc điều tra. Tờ People cho biết Rachel bị chứng bệnh ám ảnh với thời trang của người nổi tiếng, đặc biệt là các ngôi sao trẻ. Cô này thường cùng "đàn em" sử dụng bản đồ khu vực Hollywood để xác định nơi ở của các minh tinh, sau đó tính toán giờ giấc nào ngôi nhà sẽ vắng chủ - căn cứ vào lịch hoạt động của sao có thể tìm thấy nhan nhản khắp nơi - để đột nhập và "khoắng" sạch các thứ đồ mình thích.
Lilo đi chơi với những người bạn tối qua 23/10 tại New York. Cô đã gặp khá nhiều rắc rối với vụ trộm bởi trong số nữ trang bị mất có cả những món đồ cô đi mượn để chụp hình tạp chí. Ảnh: Bigpicturesphoto. |
Một nguồn tin khác tiết lộ chính nhóm này rất có thể cũng là thủ phạm của các vụ đột nhập nhà Paris Hilton, ngôi sao của seri truyền hình The Hills Audrina Patridge và cả "cướp biển vùng Caribbean" Orlando Bloom - với đối tượng chính bị nhằm vào lại là bạn gái của tài tử này, người mẫu danh tiếng Miranda Kerr.
Theo những khai báo của Lilo sau khi vụ trộm xảy ra, khối lượng nữ trang, quần áo và túi xách cô bị mất cắp có trị giá hơn 120.000 USD. Trong khi đó Audrina Patridge bị bọn trộm nẫng mất khoảng hơn 40.000 USD sau vụ đột nhập hồi tháng 2. Cảnh sát Los Angeles cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.
Thụy Anh