Sáng nay, Công an Hà Nội cho biết 5 người liên quan đến vụ giết người ở ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy đã ra đầu thú.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 13/5 tại ngã tư trên, anh Dương Bằng Giang, 32 tuổi trú ở phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân bị đâm chết. Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm ngửa, bên cạnh có một con dao nhọn và con dao tông cùng chiếc xe máy màu đỏ, hiệu Honda.
Trong hai ngày 14-5/5, Phạm Đức Hùng (21 tuổi), Nguyễn Việt Chính (15 tuổi), Lai Việt Anh (24 tuổi), Lê Phương Linh (15 tuổi) đều trú ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội đã ra đầu thú. Riêng Lai Quốc Huy (19 tuổi) đồng phạm của vụ giết người bị cảnh sát bắt.
![]() |
Hùng (trái) và Chính tại cơ quan điều tra. |
Cả nhóm thanh thiếu niên trên khai nhận, khoảng 19h ngày 13/5, Việt Anh chở Hùng và Linh trên đường Lê Văn Lương. Đến một cây xăng trên đường này, xe của Việt Anh vào mua xăng và va chạm với xe anh Giang, cả hai xe bị đổ. Xô xát xảy ra, anh Giang bị đánh và được một số người bạn gần đó trợ giúp. Việt Anh và bạn phóng xe bỏ chạy.
Chạy được sang bên kia đường, Hùng điện cho Huy đi trả thù cùng. Sau đó, Hùng lấy xe một mình đến nhà Chính mượn con dao chọc tiết lợn. Cả bọn gồm 5 người đi tìm anh Giang "phục hận". Trong khi đó, anh Giang cũng về nhà lấy con dao tông để phòng thân.
Quay lại "hiện trường" vụ va chạm, cả nhóm thấy anh Giang trên tay cầm dao tông đang đi từ trong một công trường gần đó ra. Hùng và Chính mỗi người cầm một dao chặn đường khiến anh Giang sợ quá bỏ chạy. Đến ngã tư trên, hai tên này đuổi kịp và đâm nạn nhân tử vong rồi vứt dao lại.
Sau đó, cả năm người đi xe máy về vườn hoa Hòa Mục, phường Trung Hòa bàn nhau bỏ trốn.
Việt Dũng