Sáng ngày 29/10, người dân phát hiện ông Ngô Văn Tiến (45 tuổi, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) nằm chết với vết cứa sâu làm đứt động mạch chủ. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân cùng một số giấy tờ, dây chuyền vàng… vẫn còn nguyên.
Trong chiếc cặp số để trên xe, cảnh sát phát hiện một số bao cao su, thuốc dùng để bôi trơn khi sinh hoạt tình dục của người đồng tính. Cơ quan điều tra nghi ngờ án mạng liên quan đến tình cảm.
![]() |
Cảnh sát dẫn giải Hiếu (bị che mặt) ra hiện trường vụ án. |
Sau khi triệu tập một số nghi can, chiều ngày 31/10, cảnh sát tạm giữ Đào Văn Hiếu, 18 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên. Hiếu khai nhận, ngày 27/10, anh ta chuẩn bị ba lô quần áo lên Hà Nội tìm việc. Chưa tìm được việc nên Hiếu quanh quẩn xung quanh bến xe Mỹ Đình.
Tối 28/10, Hiếu gặp ông Tiến chạy xe máy qua và đã mời đi uống nước với lời hứa sẽ cho tiền. Theo lời khai ban đầu của Hiếu, hai người đã vào con đường mòn thưa người, lối đi ra cánh đồng Bông. Tại đây, sau khi “quan hệ”, Hiếu nhận được 70.000 đồng.
Sau đó Hiếu nảy sinh ý định giết người cướp xe máy. Gã này rút dao đâm một nhát vào bụng ông Tiến. Nạn nhân hô hoán và đuổi theo ra phía đường Phạm Hùng. Hai bên giằng co, do bị đâm trước đó, ông này đã không chống cự được và tiếp tục bị đâm nhiều nhát, trong đó có một vết thương sâu ở cổ, gây đứt động mạch. Khi thấy ông Tiến đã chết, Hiếu lục túi lấy chiếc điện thoại và chìa khóa xe máy. Dắt xe định bỏ trốn nhưng thấy một số người xe ôm gần đó, Hiếu sợ quá vứt lại, bỏ đi.
![]() |
Hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường để dựng lại vụ án mạng tối 28/10. |
Một cán bộ điều tra cho biết, gia đình Hiếu thuộc hộ nghèo trong xã. Anh ta mới học hết lớp 8 rồi nghỉ và làm thuê cho một cửa hàng nhôm kính được vài năm. Sau đó, Hiếu về khu vực Phố Nối, Hưng Yên để học cắt tóc. Chỉ một thời gian sau, anh ta lại về quê rồi nói với gia đình sẽ lên Hà Nội kiếm việc làm. Mẹ Hiếu hàng ngày gánh gạch thuê kiếm sống, còn bố đi làm ăn ở Quảng Ninh.
Chiều 1/11, trong chiếc áo phông trắng, hung thủ nhìn khá nhỏ nhắn, được dẫn ra hiện trường để dựng lại hành vi giết người. Hàng trăm người dân đã tụ tập tại kho lưu trữ hàng trước cổng bến xe Mỹ Đình theo dõi.
Việt Dũng