Vợ chồng tôi thuộc diện thu nhập thấp, làm công nhân, có hai con 5 tuổi và 7 tuổi. Mấy ngày nay tôi stress rất nhiều, vợ chồng lục đục, nguyên nhân bởi vợ thích tụ tập bạn bè ăn nhậu, không lo làm ăn. Vợ cậy "nữ quyền", nói đàn ông nhậu nhẹt được thì phụ nữ cũng vậy.
Làm việc ở nhà máy không đủ cho con ăn học nên ngoài giờ làm tôi đi chở hàng thuê. Tôi khuyên vợ đi học nghề may để sau này vững tay nghề thì mở tiệm nhưng cô ấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ tôi bảo "sức người có hạn, anh là đàn ông mới phải lăn lộn kiếm tiền nuôi vợ con, em lo cơm nước đủ mệt rồi". Lần nào tôi nói, hai vợ chồng cũng cự cãi, có lần tôi đã ký đơn ly hôn nhưng nghĩ đến con nhỏ nên lại làm hòa.
Đợt hè nắng nóng, vợ tôi lại càng nhậu khỏe, cứ chiều chiều đi làm về, nấu cơm xong xuôi là vợ ra ngoài với mấy cô bạn thân. Có hôm hàng xóm sang gọi tôi đón hai con về vì vợ gửi con suốt ba tiếng để ra ngoài ăn nhậu sinh nhật bạn.
Tôi không phải đàn ông gia trưởng và luôn tôn trọng vợ, ban đầu tôi nhìn cái tốt của vợ để bù lại khuyết điểm nhưng càng ngày tôi càng khó chấp nhận. Tôi phải làm gì để vợ bỏ thói quen buôn chuyện, nhậu nhẹt?
Hải
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.