Ngày 16/11, anh Đặng Văn Cảnh, 35 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đến Công an huyện Đông Anh trình báo về việc con trai anh là cháu Thành, 11 tuổi, bị mất tích cách đó một ngày.
Sau khi trình báo sự việc tới công an, đến trưa cùng ngày, anh Cảnh bất ngờ khi nhận được tin nhắn của em trai anh là Đặng Quốc Hoàng (còn gọi là Hùng), 33 tuổi, trú tại thôn Viên, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm. Nội dung tin nhắn cho biết Hoàng đang giữ cháu Thành ở một nơi an toàn và yêu cầu anh Cảnh phải nộp 200 triệu đồng vào số tài khoản thuộc Ngân hàng công thương.
Đến trưa ngày 18/11, sau khi rà soát rất nhiều địa bàn nghi vấn mà kẻ bắt cóc đang giữ cháu Thành, các trinh sát đã phát hiện thủ phạm vụ bắt cóc đang giữ cháu Thành tại một nhà nghỉ ven khu vực hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. Cháu Thành được giải thoát.
Trong suốt thời gian bắt giữ cháu Thành, Hoàng vẫn nhắn tin bằng điện thoại di động để ra những yêu sách đòi tiền chuộc. Có lần anh ta nhắn cháu Thành đang ốm nặng, cần gửi gấp 50 triệu đồng vào tài khoản cho Hoàng.
Sau khi bị bắt, Hoàng khai nhận do nghi ngờ mẹ vừa đi Mỹ về cho anh Cảnh một số tiền lớn, nhưng không cho anh ta, nên Hoàng đã bày trò bắt cóc để đòi anh Cảnh phải chia tiền.
Khánh Ngọc