Kẻ hãm hiếp những khách du lịch người Anh bị bắt trong rừng. Ảnh: The Sun. |
Cảnh sát trên hòn đảo nghỉ dưỡng của Hy Lạp xem việc bắt giữ thủ phạm này là "sự thành công của 10 năm qua". Người đàn ông 38 tuổi đó bị nhóm thợ săn gồm cả người Anh và Hy Lạp chặn bắt lúc đang lẩn trốn trong một khu rừng rậm rạp. Giới chức đảo cho biết, người này sống ở thị trấn Lefkimi rình bắt những phụ nữ Anh tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Kavos.
Anh ta thừa nhận đã cưỡng hiếp bốn phụ nữ trong vòng sáu tuần qua, tuy nhiên, cảnh sát cho rằng con số nạn nhân có thể còn cao hơn. Với hành vi đồi bại của mình, người đàn ông này đã gây hoang mang lo sợ cho khách du lịch đang ở trên đảo Corfu. Do tính nghiêm trọng của vụ án nên Lãnh sự quán Anh ở Athens đã cử người bay tới đảo cùng với các chuyên gia để hỗ trợ việc bắt giữ hung thủ.
"Yêu râu xanh" trên bị giam qua đêm trong xà lim của cảnh sát ở Corfu và sẽ trình diện quan tòa địa phương vào cuối ngày hôm nay. Trưởng đồn cảnh sát ở Lefkimi và Kavos, ông Panayotis Kyritsis, cho biết: "Chúng tôi xem việc bắt giữ tên này là sự thành công suốt 10 năm qua trong việc mang lại cảm giác an toàn cho khách du lịch người Anh và khách đến từ nhiều quốc gia khác. Hy Lạp nổi tiếng vì lòng khiếu khách và những khu du lịch nổi tiếng. Mọi nỗ lực gây nguy hiểm sẽ bị ngăn chặn để khách có cảm giác an toàn".
Theo The Sun, những nạn nhân người Anh có độ tuổi từ 18 đến 47. Theo luật pháp của Hy Lạp và châu Âu, danh tính của họ sẽ được giữ bí mật.
Cẩm Vân