Do bận đi làm nên sáng 10/7, anh Ma Văn Tình (25 tuổi), ở thôn Ea B'lông, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk chở đứa con trai 5 tuổi tên là Ma Văn Nguyệt sang gửi nhà mẹ đẻ ở cùng thôn là bà Ma Thị Duyên. Đến 11h, anh Tình đến đón con thì không thấy Nguyệt đâu.
Khoảng 12h cùng ngày, điện thoại của anh Tình nhận được một cuộc gọi từ một số máy di động lạ cùng giọng nói của một người đàn ông: "Gia đình chuẩn bị 100 triệu đồng để đem ra thị trấn Buôn Hồ (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) chuộc con về, nếu báo công an thì ra nhận xác con".
Trong khi Công an Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ thì kẻ lạ mặt liên tục điện vào máy của anh Tình báo thay đổi địa điểm và thời gian giao tiền. Trong những người nghi vấn, nổi lên là Ma Văn Kiên (18 tuổi) và Nguyễn Văn Thăng (16 tuổi), ở cùng thôn Ea B'lông. Kiên là cháu ruột, gọi anh Tình bằng cậu.
Đến 4h sáng 11/7, gia đình người chị của anh Tình là Ma Thị Đợi phát hiện cháu Nguyệt đang đứng khóc trước hiên nhà mình. Gần như sau đó, anh Tình nhận được tin nhắn: "Đây là bài học cảnh cáo cho mày". Cháu Nguyệt cho biết vừa được Kiên và một thanh niên lạ khác đưa về bỏ tại thềm. Ngay sau đó, cả hai kẻ tình nghi bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc điện thoại.
Tại cơ quan công an, Kiên và Thăng đã thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền của mình. Nguyên nhân xuất phát từ việc Kiên vay tiền của anh Tình đánh bạc trong dịp Tết, số tiền là 80.000 đồng.
Cho đến tháng 1 vừa rồi, bố mẹ Kiên tổ chức cưới vợ cho anh ta. Sau đám cưới, Tình lấy ví của Kiên mở xem, thấy có nhiều tiền, liền nói: "Mày nhiều tiền quá, cho tao xin một ít tiêu". Vừa nói Tình vừa lấy của Kiên 150.000 đồng. Nhưng sau đó, anh này vẫn đòi nợ cháu mình. Kiên không trả nên hai cậu cháu cãi nhau. Tình mắng mỏ chửi bới khiến Kiên để bụng trả thù.
Kiên gặp Thăng và rủ tham gia bắt cóc con cậu để tống tiền 100 triệu đồng. Rình chờ ít hôm, thấy Nguyệt đang chơi lang thang một mình không có ai để ý, Kiên đến dụ em họ đi theo rồi cùng đồng bọn đem đi giấu.
(Theo Công An Nhân Dân)