>> Kẻ bắt cóc từng đe dọa gia đình cháu bé
>> Bắt cóc bé gái đòi 500 triệu tiền chuộc
Tối 6/3, ngay sau khi giải cứu cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc, công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã khởi tố vụ án để điều tra các hành vi giết người, bắt cóc tống tiền, tàng trữ vũ khí trái phép quân dụng và không tố giác tội phạm.
Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc công an tỉnh Sơn La cho biết, 4h sáng nay một số kẻ liên quan đến vụ án mới được di lý về tỉnh. Cơ quan điều tra tạm giữ 8 kẻ liên quan vụ bắt cóc gồm: Lê Văn Thọ (32 tuổi ở Thanh Hà, Hải Dương), Tăng Bá Vinh (25 tuổi, Hải Dương), Lê Văn Mẽ (26 tuổi, Hải Dương), Nguyễn Xuân Toàn (26 tuổi ở Hoà Bình), Đỗ Văn Nhuận (27 tuổi, Hòa Bình), Nguyễn Song Toàn (27 tuổi ở Hoà Bình), Đinh Thị Tâm (27 tuổi, Hoà Bình) và Nguyễn Đức Toan (24 tuổi, Hòa Bình).
![]() |
Những người có liên quan đến vụ bắt cóc cháu Sồng Thị Giang. Ảnh: ANTĐ. |
Trước đó tối 3/3, một nhóm thanh niên đi xe Santafe 7 chỗ màu đen đến nhà anh Sồng A Dế (22 tuổi ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La). Lợi dụng lúc gia chủ làm việc riêng, chúng đã bắt cóc bé gái Sồng Thị Giang (6 tuổi, con anh Dế). Phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân huy động anh em để đuổi theo. Nhóm hung thủ đã dùng súng bắn trả hòng cắt đuôi.
Từ ngày 3 đến 5/3, suốt quãng đường bỏ trốn, nhóm tội phạm đã liên tục thay xe, biển số giả và dùng sim rác gọi điện về yêu cầu gia đình nạn nhân phải giao nộp 500 triệu đồng cùng 5 bánh heroin (nếu không có phải nộp bằng một lạng ma túy dạng đá). Chúng chia làm 3 nhóm đi đến nhiều tỉnh thành như Sơn La, Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và thay đổi nhà nghỉ liên tục.
Đêm 5/3, hơn trăm cảnh sát đã bao vây nhà nghỉ Ánh Dương ở TP Hòa Bình giải cứu cháu bé. Để đảm bảo tính mạng nạn nhân, tránh để tội phạm manh động xả súng, công an Hòa Bình chỉ cử một lực lượng mỏng hóa trang hòng tiếp cận nơi cháu bé đang bị giam giữ. Lợi dụng lúc tên Đỗ Văn Nhuận bỏ lên tầng 3, lực lượng đặc nhiệm đã ập vào phòng khống chế Đinh Thị Tâm. Nạn nhân được giải cứu khỏi nhà nghỉ, tuy nhiên tên Toàn đã kịp bỏ trốn, nhưng sau đó cũng ra đầu thú tại công an Hòa Bình.
![]() |
Kế hoạch triển khai được ra trước khi bao vây khách sạn Ánh Dương. |
Chiều 6/3, Đại tá Nguyễn Đức Sòn - Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình thở phào nhẹ nhõm. Cuộc giải cứu bé Sồng Thị Giang là một trong những vụ án nghẹt thở nhất mà ông từng tham gia trong gần 40 năm qua. Chỉ cần sơ suất nhỏ, tính mạng nạn nhân sẽ vô cùng nguy hiểm. Theo đại tá Sòn, nhóm bắt cóc hoạt động khá tinh vi. Sau khi qua địa phận Hòa Bình, chúng liên tiếp di chuyển đến Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh và chia theo 3 hướng khác nhau để đánh lạc hướng công an. Đi đến đâu chúng cũng dùng sim rác gọi điện thoại thúc gia đình nạn nhân phải nộp 500 triệu đồng cùng 5 bánh heroin.
Trong quá trình truy bắt, không ít lần lực lượng cảnh sát bị mất dấu vì nhóm tội phạm thay đổi ôtô và dùng biển số xe giả. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng của công an các tỉnh thành lân cận,
![]() |
Hơn trăm cảnh sát đã bao vây ngôi nhà nghỉ Ánh Dương ở thành phố Hòa Bình. |
Cùng trong đêm 5/3, cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) phát hiện chiếc Toyota Vios màu bạc chạy lòng vòng, trên xe có 3 nam thanh niên với những biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra, họ không xuất trình được giấy tờ tùy thân và hối lộ tổ tuần tra hơn 4 triệu đồng. Phát hiện súng và đạn trên xe, nhà chức trách đưa cả nhóm về công an quận Long Biên. Trong số 3 thanh niên, Nguyễn Văn Thọ (32 tuổi ở Hải Dương) bị tình nghi là chủ mưu vụ bắt cóc bé Giang. Qua lời khai, công an đã bắt tiếp một số người liên quan vụ án.
Nghi phạm cầm đầu vụ án được xác định là Lê Văn Thọ. Nguyên nhân ban đầu được Thọ khai, 3 tháng trước đó anh ta cho một người bà con cùng quê tên Thanh, làm ăn ở huyện Mộc Châu vay 86 triệu đồng. Người đứng ra nhận là anh Dế (bố cháu bé bị bắt cóc). Do Thanh đã bỏ đi đâu không ai biết nên Thọ tìm anh Dế đòi. Trước khi bắt cóc cháu Giang, Thọ cùng một số đồng phạm đã 2 lần lên bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, để đòi nợ anh Dế và tìm mua ma túy tổng hợp sử dụng. Do anh Dế không trả được tiền, Thọ cùng đồng bọn quyết định lên đây để bắt bé Giang hòng gây sức ép cho gia đình phải trả.
Tùng Dương