![]() |
Cô dâu chú rể mặc nghi phục giống các thành viên hoàng tộc. Ảnh: AP. |
Chú rể Wang Xueqian, 23 tuổi, đã bỏ ra hơn 7.600 USD cho đám cưới mang màu sắc hoàng tộc hôm 18/4 của mình. Đoàn diễn hành tham dự lễ cưới của Wang gồm 50 người, hơn chục chiếc ôtô và hai xe ngựa.
Đi đầu đám rước hướng về phía Đông thành phố Nam Kinh là bốn phụ nữ mặc váy trắng đeo vòng hoa trên đầu và mang theo bấm biển hình vuông có ghi in tên của tân lang, tân nương trên đó. Hộ tống cô dâu, chú rể là một nhóm bảo vệ to cao, đội mũ lông, mặc áo đỏ trông rất giống đội kỵ sĩ của Nữ hoàng Anh ở cung điện Buckingham.
Chia sẻ trên AP, chú rể Wang cho hay: "Đám cưới như này rất lạ. Tôi đã hỏi ý kiến bạn gái và cô ấy nói thích ý tưởng rước dâu trên xe ngựa vì thế chúng đôi đã quyết định tổ chức theo phong cách đó".
![]() |
Đoàn rước dâu bằng xe ngựa. Ảnh: AP. |
Theo Wang, hôn lễ sẽ là hoàn hảo nếu như không có một sự cố nhỏ lúc bắn pháo hoa, màn nghi thức không thể thiếu trong đám cưới truyền thống Trung Quốc. Những chú ngựa bị giật mình bởi tiếng pháo nên đã kéo xe nhanh hơn trước khi bị người cầm cương kiềm lại được.
Để tổ chức ngày vui của mình đúng với phong cách hoàng gia, Wang đã không ngần ngại chi tiền thuê chuyên gia tổ chức hôn lễ Hu Lu. Lu cho hay, phong cách lễ rước với xe ngựa kéo đang trở nên phổ biến. Sau đám cưới của Wang, ba cặp đôi khác đang đợi để được Lu tổ chức. Tất cả các cô dâu đều muốn trở thành công chúa Tuyết trong ngày cưới của mình", chuyên gia này nói. Theo Huffington Post, với tiềm lực kinh tế, nhiều cặp đôi Trung Quốc ngày càng có xu hướng vung tiền tổ chức ngày vu quy của mình theo các phong cách lai tạp từ nước ngoài.
Cẩm Vân