4 tháng trở lại đây, những người sống ở khu vực thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội thường thấy một người đàn ông khoảng 35 tuổi đèo một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đi vào các khu tập thể thuộc thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Có ngày họ đèo nhau bằng chiếc xe Future, có ngày là Wave và ngày kế tiếp là Dream, cứ thế, các kiểu xe cứ được thay đổi hàng ngày.
Việc họ xuất hiện tại các khu tập thể đều đặn vào 17h hàng ngày đã gây sự tò mò cho mọi người và cơ quan công an. Sau một thời gian theo dõi, công an huyện Thanh Trì phát hiện họ chính là chủ đề đi thu các bảng ghi số đề từ những người ghi thuê đề hưởng % hoa hồng.
19h30 tối 27/4, khi họ này đang trên đường thu các bảng ghi đề từ các “đại lý” ghi đề thuê tại khu tập thể giãn dân, kho 6, thị trấn Văn Điển thì bị bắt quả tang. Kiểm tra túi thu được 17 triệu đồng và 15 bảng đề được giấu kín trong người phụ nữ. Mỗi bảng đề trị giá từ 4 đến 5 triệu đồng và một máy ghi âm kỹ thuật số, ghi lại toàn bộ các cuộc đàm thoại mà các đại lý cũng như các con bạc gọi đến.
![]() |
Nguyễn Thị Thìn. |
Người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị Thìn, 53 tuổi, ngõ Lan Bái, Đống Đa, Hà Nội. Thìn thuê Nguyễn Việt Cường, 34 tuổi, quê Thái Bình, trọ ở nhà Thìn, chở Thìn đi thu bảng ghi đề các buổi chiều trong ngày với giá 600.000 đồng/tháng. Mỗi một đại lý ghi thuê đề cho Thìn được hưởng 24% giá trị của bảng đề. Sau khi thu thập toàn bộ số bảng đề, Thìn mang đến cho Phạm Thị Hồng, 40 tuổi, trú tại tổ 2, xóm bến, Văn Điển.
![]() |
Phạm Thị Hồng. |
Khám xét khẩn cấp nhà Hồng, thu được 3 máy fax, 80 triệu đồng giấu rải rác trong các túi băng vệ sinh. Còn các bảng đề đã được Hồng thiêu huỷ hết. Xuất phát từ một con bạc khát nước, Hồng đã trở thành chủ đề và tìm được Thìn là một vây cánh đắc lực cho mình.
Khánh Ngọc