Quang vốn là nhân viên bảo vệ của nhà máy bia Đông Nam Á suốt 10 năm qua. Quang hiện trú tại ngõ 56 phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Nạn nhân của Quang chính là bà Phó giám đốc phụ trách hành chính nhân sự của công ty anh ta hiện trú tại ở số 2 ngách 30 ngõ 191 Minh Khai.
Theo đơn trình báo của bà Loan gửi công an phường Minh Khai: Ngày 19/7, máy điện thoại của bà Loan nhận được tin nhắn từ một số di động lạ với lời nhắn đe dọa, yêu cầu chị phải nộp 200 triệu đồng. Nếu không thực hiện theo yêu cầu này, hắn sẽ bắt cóc con gái bà Lan để hãm hại. Liên tiếp những ngày sau đó, kẻ này còn nhắn 9 tin nhắn khác với nội dung tương tự. Hắn còn dọa nếu không nộp tiền đúng hẹn, hắn sẽ ném lựu đạn làm nhà bà Loan nổ tung.
Để chứng minh việc đã đe dọa qua điện thoại đối với bà Loan, khoảng 2h sáng 24/7, kẻ tống tiền đã đổ xăng trước cửa nhà chị Loan rồi đốt; gây tâm lý hoang mang, mất bình tĩnh đối vơi gia đình bà Loan.
Sau một thời gian ngắn truy xét, công an quận Hai Bà Trưng đã xác định kẻ tống tiền chính là Nguyễn Văn Quang, ngay trong đêm 26/7, công an quận Hai Bà Trưng đã ký lệnh bắt khẩn cấp đối với Quang.
Tại cơ quan công an, Quang khai nhận, do ham chơi lô đề và cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả nên đã nghĩ chiêu tống tiền "sếp".
Vì là nhân viên bảo vệ lâu năm tại nhà máy nên Quang biết gia đình bà Loan rất khá giả, lại có cô con gái tuổi mới lớn, nên anh ta đã chọn sếp của mình để thực hiện âm mưu tống tiền cho dễ.
Để tránh bị phát hiện, Quang mượn điện thoại di động của đồng nghiệp cùng tổ bảo vệ, rồi mua một chiếc sim mới và nhắn tin đe dọa tống tiền.
Khánh Ngọc