
Sau chuyến đi chơi ở Mũi Né hồi tuần trước, nhà Bảo Thy tịnh tiến ra Đà Nẵng, đang nghỉ dưỡng trong resort 5 sao tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà. Nữ ca sĩ chụp ảnh tại nhà hàng trong khuôn viên resort, nơi từng được nhiều sao Việt check in bởi thiết kế hình chiếc nón lá độc đáo. Giọng ca Công chúa bong bóng tạo dáng chơi vơi trên "vành nón lá", kể rằng vì thấy an toàn nên cô leo ra chụp hình. Sau đó các staff (nhân viên) mới nhắc nguy hiểm, cô liền trèo vào. May sao vẫn tậu được tấm hình ưng ý.

Nghỉ tại resort này, điều khiến Bảo Thy thích thú là các "vị khách không mời" - những chú khỉ, vọoc hoang sinh sống trên đảo. Khách không được làm hại và phải sống chung với chúng, những con vật rất dạn dĩ, không sợ người. Vì thế, khách lưu trú để ý cửa nẻo, tránh bị khỉ đột nhập rồi phá tung mà không làm gì được chúng. Dù vậy, suốt thời gian ở đây, nữ ca sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng "tăm tia" xem có chú khỉ nào ghé thăm không. Sau đó cô hào hứng khoe hình chú vọoc ngồi trên cây trước cửa phòng, chia sẻ rằng thật may mắn khi được chú vọoc quý hiếm ghé chơi bởi chúng là một trong những động vật xếp hạng Nguy cấp trong Sách đỏ, cần bảo vệ.
Bảo Thy và bố mẹ vi vu trong resort, chơi với khỉ, vọoc.

Lần này, gia đình cô chọn biệt thự 3 phòng ngủ có tên Frangipani, chỉ cách bãi biển vài bước chân với khung cảnh đẹp nhìn ra bán đảo Sơn Trà. Villa có 2 hồ bơi, và một sân thượng đầy nắng. Bên cạnh đó, còn có đội ngũ quản gia và tài xế riêng đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân của khách. Buổi chiều, cô diện bikini ngâm mình trong bể trang bị jacuzzi thư giãn, kể rằng: "Đang bơi mà nguyên bầy khỉ đứng trên cây nhìn... kì ghê".

Villa Bảo Thy ở sức chứa tối đa 6 người lớn, tất cả phòng đều hướng biển, giá khoảng 90 triệu đồng/đêm, chưa tính phụ phí và thuế. Trong đó, thiết kế của phòng ngủ gây ấn tượng với nữ ca sĩ, nhất là hiệu ứng bầu trời đầy sao trên trần nhà, kết hợp với rèm trắng đẹp mơ màng. Cô selfie và tấm tắc khen: "Đi ngủ mà ảo diệu dễ sợ".

Theo concept gần gũi với thiên nhiên nên tại vị trí nào khách đều có thể ngắm khung cảnh mùa hè xanh mát bên ngoài. Kể cả phòng tắm cũng được lắp cửa kính sát đất, thoáng đãng. Nhờ nằm biệt lập nên đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối dành cho khách.

Từ villa, một lối cầu thang làm bằng gỗ dẫn xuống thẳng bãi biển. Bảo Thy dạo biển buổi chiều, cảm thán rằng thời tiết Đà Nẵng mùa này thật chiều lòng cô. Trời không quá nắng gắt, vừa đẹp để chụp ảnh "sống ảo", lý tưởng để tắm biển thỏa thích.

Đặc biệt, hoàng hôn trên bán đảo Sơn Trà khiến nữ ca sĩ nao lòng, ngày nào cũng ra biển ngắm, lưu lại những bức ảnh mặt trời lặn. Hơn nữa, do giá thành đắt đỏ, lượng khách đến đây không quá nhiều, không đại trà nên khách nghỉ dưỡng có đủ không gian riêng tư để vui chơi an toàn giữa mùa dịch.
Diệp Tử