
Giữa năm 2020, Bảo Thanh được ông xã tặng xế hộp mới trị giá 2,4 tỷ đồng để động viên cô sớm sinh em bé thứ hai. '18 tuổi nằm mơ được tặng chiếc xe đỏ có buộc nơ. 30 tuổi, ước mơ thành sự thật. Hôm nay, tôi hạnh phúc trọn vẹn luôn', nữ diễn viên thời điểm ấy cho biết. Sau đó, cô tuyên bố tạm dừng đóng phim để chuẩn bị kế hoạch sinh em bé và bày tỏ mong muốn có con gái để gia đình 'đủ nếp đủ tẻ'. Cùng khoảng thời gian này, gia đình cô chuyển về một căn chung cư cao cấp được chồng bài trí nội thất màu hồng theo đúng ý nguyện.

Sau khi tuyên bố tạm nghỉ đóng phim, Bảo Thanh cùng ông xã thực hiện chuyến xuyên Việt bằng ôtô. Trên đường đi, cô nhiều lần phải trầm trồ vì non nước hữu tình của Việt Nam. Tuy nhiên, vợ chồng nữ diễn viên vừa vào đến Đà Nẵng thì thông tin về ca nhiễm nCoV mới được công bố. Vì vậy, Bảo Thanh phải bỏ dở chuyến xuyên Việt, cùng chồng lái xe trở lại Hà Nội và thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Vài tháng sau đó, cô mang bầu đúng như kế hoạch. Ông xã Đức Thắng và con trai lớn của nữ diễn viên đều phấn khích với tin vui này. Khi biết em bé trong bụng Bảo Thanh là con gái, cả nhà càng hạnh phúc vì mơ ước bấy lâu thành hiện thực.

Mang thai lần thứ hai, Bảo Thanh được ông xã cưng như trứng mỏng. Bận rộn với công việc kinh doanh, anh vẫn đồng hành với vợ trong mọi hoạt động. Không những thế, anh còn thường xuyên vào bếp nấu những món vợ yêu thích.

Bụng bầu to nhưng Bảo Thanh vẫn nhiệt tình tham gia các gameshow, buổi ghi hình hoặc làm quảng cáo. Trong ảnh, cô hội ngộ Phương Oanh và Nhã Phương tại chương trình 'Gặp gỡ diễn viên truyền hình' Tết 2021. Cô được đồng nghiệp và các fan khen nhuận sắc khi bầu con gái.

Tháng 5/2021, Bảo Thanh sinh con gái và đặt cho bé tên ở nhà là Nanu. 'Thật chẳng còn gì sung sướng hơn khi mẹ cháu được mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe và bình an. Vậy là gia đình cháu đã đủ nếp tẻ - 4 thành viên như ước nguyện rồi ạ', cô viết lời cảm ơn bạn bè, người hâm mộ sau ngày vượt cạn.

Vài tháng đầu sau sinh, Bảo Thanh bị nhận xét xuống sắc nhưng không buồn. Cô thừa nhận mình có 'một rổ mỡ', đầu bù tóc rối, phờ phạc vì chăm con nhưng vẫn hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Nữ diễn viên không muốn vì vài lời nói mà ảnh hưởng tinh thần và việc hồi phục sức khỏe. 'Cố gắng sống tích cực, vui vẻ lạc quan, hay cười và bớt suy nghĩ lại thì con mình mới được hưởng những năng lượng tích cực từ mẹ', cô tự nhủ.

Bé Nanu càng lớn càng giống hệt bố và anh trai nên Bảo Thanh hay bị trêu 'đẻ thuê'. Nhóc tì được mẹ đặt cho biệt danh 'Em bé hay cười' vì lúc nào cũng toe toét, biểu cảm đa dạng.

Hồi tháng 10/2021, Bảo Thanh có sinh nhật đáng nhớ khi liên tục tiếp đón bạn bè đến chúc mừng và trò chuyện suốt tám tiếng tại nhà riêng. Bảo Hân và Quang Anh, hai đàn em thân thiết của cô trong phim 'Về nhà đi con', cũng có mặt. Từ sáng sớm đến tối muộn, nữ diễn viên liên tục đi lên đi xuống để nhận hoa và quà.

Sau vài tháng đầu chỉ ở nhà và quẩn quanh với việc 'bỉm sữa', Bảo Thanh thỉnh thoảng lên đồ và ra ngoài chơi với bạn bè.

Sau gần hai năm ở nhà dưỡng thai, ở cữ và sinh con, Bảo Thanh mới bắt đầu đi du lịch xa. Nhờ người nhà trông con, vợ chồng cô tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào như trăng mật tại Côn Đảo hồi tháng 1.

Nữ diễn viên luôn thể hiện sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại bên chồng và hai con. Bé Bin, con trai lớn của vợ chồng nữ diễn viên, năm nay 11 tuổi còn bé Nanu giờ được 9 tháng tuổi.

Ít hoạt động nghệ thuật nhưng Bảo Thanh vẫn rất đắt show làm khách mời trao giải cho các lễ trao giải lớn như Cánh Diều Vàng hay VTV Awards. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình để giữ sự kết nối với khán giả.

Sau hai năm tạm nghỉ, cô thường xuyên được người hâm mộ động viên quay trở lại màn ảnh. Nữ diễn viên hiện chưa có kế hoạch tái xuất nhưng theo dõi rất sát sao các phim truyền hình mới để cổ vũ tinh thần đồng nghiệp.

Bảo Thanh sinh năm 1990 trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cô bén duyên phim ảnh từ khi 8 tuổi với phim 'Vào Nam ra Bắc'. Lớn lên, cô theo học và tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và nổi tiếng với các phim 'Sống chung với mẹ chồng', 'Về nhà đi con'...