Đúng như dự đoán, “Bão rock” đã gây nên những ảnh hưởng quan trọng cho giới trẻ thành Vinh khi thu hút 15.000 khán giả tới tham dự sự kiện có một không hai tại thành phố sôi động này. Cả sân vận động như muốn nổ tung trước cuộc trình diễn say mê hết mình của những tay rocker và rockband nổi tiếng của Việt Nam như Trần Lập, Da Vàng, Microwave, Rosewood và Bão Biển. Chương trình còn khuấy động tinh thần cao cả của giới mộ điệu rock khi trình chiếu đoạn phim Đôi bàn tay với những hình ảnh hết sức cảm động về các nạn nhân của trận bão lũ vừa quét qua miền Trung, lời kêu gọi ủng hộ của Mobifone khi trao tặng 50 triệu đồng cho những người dân chịu nhiều thiệt thòi trong trận bão lụt ấy. Ban tổ chức mong muốn Bão rock đi đến đâu sẽ tạo nên một cơn bão mới tại đó - cơn bão chung tay góp sức giúp đỡ những nạn nhân chịu nhiều tổn thất trong thiên tai và thiệt thòi trong cuộc sống.
Sức mãnh liệt của thứ âm nhạc mạnh mẽ, sôi động, trẻ trung được thể hiện qua nhiều phong cách khác nhau: heavy metal, alternative, nu-metal... đã khiến khán giả Vinh ngây ngất trong vũ điệu cuồng nhiệt. Đại diện cho Heavy Metal, 5 chàng trai Bão Biển mở đầu với các ca khúc: Đêm lạnh, Con rối, Mỏi mòn, Tìm lại chính mình. Đây là “cơn bão” thứ 2 các chàng trai đất Cảng tham gia và đã chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ đầy sức trẻ của mình.
Rosewood với phong cách rock alternative làm mạnh hơn cấp gió của Rockstorm. Chất giọng truyền cảm của tay vocal Nhật Linh thực sự gây ấn tượng tại sân vận động Vinh với Âm thanh thời gian, Điều bỏ quên, Gã lang thang, Một ngày mới. Rosewood đang ngày càng chứng tỏ quyết tâm không lùi bước để được sống cùng rock, say cùng rock.
Vẫn là những anh chàng điển trai, phong cách trình diễn trẻ trung, chất giọng khoẻ khoắn, Microwave luôn khiến cả sân vận động cuồng nhiệt, nóng bừng lên với các ca khúc: Ước mơ, Chiến tranh, Tìm lại. Với độ “hot” của mình, chắc chắn “sóng vi ba” sẽ duy trì cùng Bão rock.
Chứng tỏ sức sống bền bỉ của mình chính thế hệ rock đàn anh Da Vàng. Trở lại trong Bão rock lần này, vị thủ lĩnh Nguyễn Đạt cùng các đồng đội đã đánh thức niềm ngọn lửa tâm hồn mạnh mẽ của các fan bằng ca khúc vượt thời gian S.O.S, Tìm đến nhau và lãng mạn cùng Biển tình yêu.
“Cơn gió” xuất hiện cuối cùng luôn là tay rocker nổi tiếng Trần Lập, bất ngờ đến và cuốn theo những làn sóng cổ vũ vang dội của khán giả. Tự tin phối hợp cùng đàn anh Da Vàng, Trần Lập đầy bản lĩnh thể hiện Con số không, Tâm hồn của đá, Vòng tay bè bạn. Gần 15.000 khán giả đã không thể không lắc lư cùng giọng hát đầy lửa của tay rocker đã trải nghiệm nhiều trong thế giới rock.
Một trận bão rock không thể quên vừa tràn qua thành phố Vinh và vẫn còn để lại nhiều dư chấn dữ dội. Bão rock sẽ còn tiến sâu vào các thành phố lớn của miền Trung và miền Nam, với hy vọng trở thành không gian chung cho giới trẻ cả nước cùng gặp gỡ và thể hiện sức trẻ của mình.
H.T.