Từ trước khi cưới, tôi sinh ra cái tính thích xem mấy chương trình nhảm nhí trên truyền hình, đặc biệt là My big fat fabulous wedding trên MTV của các cặp triệu phú, tỷ phú trên thế giới. Và tất nhiên hoành tráng thì có nhưng đẹp thì chả thấy đâu, chỉ thấy họ tiêu tối thiểu khoảng 500.000 USD cho một đám cưới, còn tối đa thì vô cùng, vài triệu cũng có. Lúc đó tôi đã nhủ thầm, tôi cũng phải có được một đám cưới đẹp long lanh, với khoản tiền ít hơn thế…vài trăm lần.
Theo như tôi tham khảo được thì ở châu Âu hay ở Mỹ, một cặp trung bình nếu làm ở khách sạn, nhà hàng 5 sao sẽ tiêu hết khoảng 20.000 USD cho một đám cưới lớn. Điểm nên lưu ý, một đám cưới lớn ở nước ngoài cũng chỉ ít hơn 100 khách. Ở Anh thì sẽ đắt hơn một chút do tỉ lệ tiền bảng cao hơn. Cụ thể là anh giai ngồi cùng văn phòng với tôi vừa cưới với số tiền là 11.000 bảng Anh (tương đương 22.000 USD, mời 75 khách). Nhưng tất nhiên tùy theo địa điểm đặt cưới, khách mời và các khoản có thể cắt hoặc giảm (ví dụ ban nhạc, DJ, quà tặng cho khách, rượu mạnh...) thì chi phí có thể dao dộng từ 5.000 USD đến 10.000 USD là cũng được một đám cưới ra trò rồi.
Điều đáng nói là ở nước ngoài, ở đây tôi đang nói ở Anh, chi phí rất cao là do riêng tiền thuê thợ chụp ảnh đám cưới (chưa kể ảnh) đã là khoảng 2.000 USD đến 3.000 USD, thợ quay phim cũng tương tự. Ban nhạc khoảng ba người hay DJ cũng từ 1.000 USD đến 2.000 USD cho 2, 3 tiếng. Còn khoản tiêu khủng khiếp hơn cả, đó chính là hoa. Hoa bó cho cô dâu thì dao động từ khoảng 100 USD đến 300 USD, hoa trang trí thì tùy độ rộng của phòng và loại hoa, có thể lên đến vài nghìn, thậm chí vài chục nghìn.
Váy cưới cho cô dâu cũng muôn hình vạn trạng, rẻ nhất cũng cỡ vài trăm USD (trông không ra gì hết), muốn đẹp thì cũng phải 2.000 USD đến 10.000 USD (và tất nhiên là hàng thiết kế với nhiều họa tiết phức tạp thì còn cứa cổ hơn thế rất nhiều nữa). Xe cưới loại xịn cỡ Roll Royce, Phantom thì khoảng 1.500 USD cho ba tiếng, Limo khoảng 1.000 USD. Nhà hàng thì cũng dao động từ 70 USD đến 150 USD mỗi khách, chưa có đồ uống. Đó là chưa kể đến đủ các loại có thể cứa cổ khác như bánh cưới, nhẫn cưới, thiệp cưới, băng đăng, vân vân và vân vân. Cái gì cũng có thể tiền trăm, tiền nghìn được. Mà buồn cười, đắt như thế nhưng dân tình vẫn đâm đầu vào sung sướng, hả hê vì cả đời mới có một lần được dịp sắm sửa, mặc đẹp và làm tâm điểm tâm của mọi sự chú ý. Còn các nhà buôn đám cưới thì được dịp hả hê, đặt đầu các con gà sắp cưới lên thớt mà chém không thương tiếc.
![]() |
Tôi muốn tổ chức một đám cưới đẹp mà ít tốn kém nhất. Ảnh: Mai Nguyễn. |
Tôi và Giò đã tranh thủ đi mấy cái hội chợ đám cưới ở Anh và đã toát hết mồ hôi, nhìn nhau thầm nhủ, thôi có khi ra phường khí roẹt cái cho nhanh. Đấy là nói thế, chứ trong thâm tâm tôi thì... muốn hết tất cả mọi thứ kia. Các cô dâu nên nhớ, chỉ cần tôi khôn khéo một chút và chịu khó tự làm một chút, thì các chi phí con buôn kia có thể được cắt tối thiểu mà chất lượng vẫn như mong muốn.
Ở Anh là thế, còn ở Việt Nam, tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cũng đã kịp khảo giá một số nơi tổ chức tiệc trọn gói. Ở các khách sạn 5 sao cỡ Sofitel, Sheraton, Melia, Daewoo..., giá cũng dao động từ 25 USD đến 45 USD mỗi khách (đã bao gồm thuế, không bao gồm đồ uống và tùy vào menu tôi chọn mà giá khác nhau). Hiện tại lạm phát tăng cao thì giá cũng có thể đã leo thang hơn thế nhiều. Thấp nhất ở các khách sạn này phải có 100 khách, nhiều thì chỉ có thể lên đến 500 (ví dụ phòng cưới tôi đặt thì tối đa cũng chỉ được 300 khách). Ở các trung tâm lớn chuyên tổ chức tiệc cưới (ví dụ như Nhà khách chính phủ), có thể mời đến 1.000 khách, thì nghe đâu tiền thuê địa điểm là 10.000 USD, rồi tự đặt nhà hàng đem đồ ăn đồ uống vào. Nghe chừng có vẻ đem lại hiệu quả kinh tế hơn rất nhiều. Và đến mức kinh tế hơn nữa thì làm tiệc cưới tại các nhà hàng hoặc khách sạn cỡ 2, 3 sao, chuyên tổ chức tiệc, cũng có sức chứa đến 500 khách hoặc hơn, thì dao đông từ 1 triệu đến 3 triệu đồng mỗi mâm (8 đến 10 khách).
Hiện tại ở Việt Nam cũng có một vài địa điểm tổ chức cưới đặc biệt, ví dụ cưới... dưới nước, ở Nha Trang. Cô dâu, chú rể, khách khứa đeo bình lặn rồi tha hồ lặn ngụp làm lễ, trao nhẫn cưới, chụp ảnh, quay phim... lặn chán thì lên ăn tiệc đứng, dạng BBQ hoặc cơm cỗ cưới trên tàu. Cái này có vẻ rất vui, phù hợp với người trẻ tuổi nhưng gặp phải những gia đình có bố mẹ phong kiến như bố tôi thì chắc dẹp từ vòng gửi xe. Tiệc cưới kiểu này chi phí là 1.000 USD cho cô dâu, chú rể, bao gồm trọn gói khách sạn, xe đưa đón, tàu thuyền, trang phục, khóa học lặn, người cử hành hôn lễ dưới nước, cỗ cưới ... Cưới kiểu này có ưu điểm là vui, lạ nhưng sẽ mời được rất ít khách (hoặc ít khách nhận lời tham gia). Thường nếu lịch sự thì sẽ phải chi cả khách sạn cho khách ở. Chi phí ăn uống, lặn ngụp, khách sạn cho khách cũng lên đến cỡ 100 USD mỗi người. Tôi thì rất thích khoản này nhưng nghiên cứu để đấy thôi vì có tu thêm bảy đời nữa bố tôi cũng không đồng ý.
![]() |
Ảnh: Mai Nguyễn. |
Vậy tóm lại, bao nhiêu tiền là đủ cho một đám cưới? Câu trả lời là bao nhiêu cũng có thể đủ, tùy vào khả năng của mỗi người (hay mỗi gia đình) mà chúng ta có thể tổ chức được một đám cưới có ý nghĩa với chi phí tối thiểu nhất. Đám cưới của tôi hoàn toàn đúng với ngân sách đề ra nên cuối cùng thì ai cũng hài lòng cả.
Tôi có lời khuyên thành thật cho các bạn sắp làm cô dâu là nên có một bảng chi tiêu cụ thể, ghi các khoản chi tiêu trong đám cưới nếu muốn giữ đúng số tiền đã định ban đầu. Điều này các bố mẹ hầu như không để ý đâu, không thì đến lúc vui quá đà, tiêu quá tay là coi như xong đấy! Một điều khá quan trọng nữa là ngay khi quyết định làm đám cưới, nên tính toán rõ khả năng tài chính là bao nhiêu và ai là người chi cho cái gì, để tránh tình trạng sau đám cưới nhà trai, nhà gái mới bắt đầu tính toán thiệt hơn, dễ mất hòa khí. Đặc biệt là tránh được kiểu ngay sau đám cưới, nhà trai, nhà gái ngồi tính toán chia chác ngay tại chỗ mà tôi thấy ở nhiều đám cưới tại Việt Nam, rất xấu hổ và mất hết ý nghĩa.
Tiền tệ ở đây cứ để USD cho dễ hình dung. Bình thường 1 bảng Anh = 2 USD. Con số, các khoản tiền thì tôi tham khảo thế, ai có kinh nghiệm, người thật việc thật thì cứ bình luận ra để mọi người biết nhé.
* Cô dâu tổ chức đám cưới năm 2008 nên giá tiền có thể chênh khá nhiều so với thời điểm hiện tại.
Kỳ tiếp theo: Chọn ngày lành tháng tốt
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mai Nguyễn
Facebook.com/nvanmai