
Bảo Nam được mẹ đón về nước vào dịp hè năm ngoái. Jennifer Phạm từng chia sẻ, sau 7 năm sống với ông bà ngoại ở Mỹ, cậu nhóc mới đồng ý chuyển về Việt Nam. "Ngày trước Bảo Nam từng bày tỏ thái độ không thích mỗi lần mẹ hỏi về Việt Nam, còn bây giờ cậu nhóc đã nghe lời bố mẹ. Chắc có lẽ Bảo Nam cũng lớn, hiểu được tâm tư của mẹ", cô nói.

Nhờ học tập ở trường quốc tế, Bảo Nam dễ dàng hoà nhập với môi trường trong nước. Cậu nhóc còn rất tình cảm, quý mến hai em - bé Na và bé Nu. Jennifer Phạm kể, sau khi đi học về nhà, Bảo Nam chỉ quấn quýt, chơi đùa với hai em.

"Một món quà ý nghĩa khác dành cho sinh nhật tuổi 43 của tôi chính là bé Bảo Nam đã đồng ý về nước định cư. Là một người cha, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc con trai sẽ hiểu về văn hóa, nguồn cội của mình", ca sĩ Quang Dũng - chồng cũ của Jennifer Phạm - từng thổ lộ.

Trong những ngày giáp Tết, khi công việc đã bớt bận rộn và hai con được nghỉ học, Hoa hậu cho cả hai con đi dạo chơi Hà Nội, tận hưởng không khí tấp nập của phố phường.

Người đẹp cùng hai con thăm thú con phố Phùng Hưng, nơi có những bức hoạ gợi nhớ về hình ảnh xưa của Hà thành. Jennifer Phạm muốn hai con hiểu hơn về văn hoá, phong tục của quê nhà.

Trong khi anh trai Bảo Nam hơi nhút nhát, bé Na lại tinh nghịch, bày trò khiến mẹ phải canh chừng.

Ở tuổi 11, Bảo Nam đã cao quá vai mẹ và như bản sao của bố ruột - ca sĩ Quang Dũng.

Từ nhỏ cậu nhóc đã sống nội tâm, ít nói nhưng từ khi về Việt Nam, nhờ gần gũi mẹ và các em, Bảo Nam cởi mở, hay cười hơn.

Niềm hạnh phúc của Jennifer Phạm là nhìn các con khôn lớn, yêu thương và đùm bọc nhau.

Bảo Nam luôn ra dáng anh cả, chăm sóc, nhường nhịn cho các em.

Bé Na dù hơi bướng bỉnh nhưng lại rất nghe lời anh trai. Cô bé lúc nào cũng khoe anh khi có đồ mới.

Dịp Tết này, Bảo Nam sẽ theo mẹ, bố dượng và hai em vào Sài Gòn đón năm mới. Cậu nhóc cũng qua thăm nhà bố Quang Dũng và họ hàng nhà nội.
Bảo Nam gửi lời chúc mừng sinh nhật bố Quang Dũng khi mới về nước
Ảnh: Thành Đạt