Hơn 42.000 người đã phải sơ tán và 200 người bị thương khi bão Megi, cơn bão nhiệt đới đầu tiên năm nay, đổ bộ Philippines cuối tuần qua. Theo Reuters, 56 người chết và hàng chục người đã mất tích sau khi bão gây sạt lở đất tại một số tỉnh ven biển.
Hôm 13/4, giới chức Philippines cho hay công cuộc tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra ở thành phố Baybay, khu vực đồi núi dễ xảy ra sạt lở đất phía đông nước này. Đây cũng là nơi ghi nhận phần lớn số ca tử vong, theo số liệu từ cảnh sát và cơ quan thiên tai. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể, trong đó có các em nhỏ, được kéo ra từ dưới lớp bùn dày trong quá trình cứu hộ.
Trong khi đó, những người sống sót vẫn đang được sơ tán khỏi khu vực ngập nước, theo phó đề đốc Armand Balilo - phát ngôn viên lực lượng tuần duyên.
"Hệ thống nước ở đây bị sa lầy nên vấn đề chúng tôi cần xử lý bây giờ là nguồn nước uống", Norberto Oja, một quan chức y tế ở Baybay, nói với đài phát thanh DZRH, cho biết thêm thành phố cũng đang tìm kiếm trợ giúp từ các khu vực lân cận để đẩy mạnh chăm sóc y tế cho người dân.
Thị trưởng Jose Carlos cho biết: "Chúng tôi nhận được viện trợ về lương thực và thuốc thang, nhưng khó khăn nằm ở khâu quản lý các trung tâm sơ tán".
Công ty phát thanh truyền hình ABS-CBN cho hay đang chờ nước rút bớt để tiến hành phân phát 7.500 gói lương thực cho người dân.
Hiện bão đã tan, hoạt động khai thác cảng ở một số tỉnh đã nối lại, tuy nhiên dự kiến có mưa rào rải rác trên khu vực bờ biển phía đông, đối diện biển Philippines và Thái Bình Dương.
Mark Timbal, phát ngôn viên cơ quan thảm họa quốc gia, cho biết lực lượng cứu hộ cần thận trọng do trời vẫn mưa ở một số khu vực và nguy cơ sạt lở đất vẫn khá cao.
Mỗi năm, Philippines đón trung bình 20 cơn bão nhiệt đới. Tháng 12/2021, bão Rai tàn phá các tỉnh miền trung nước này, khiến 405 người chết và gần 1.400 người bị thương.
Hướng Dương (Theo Reuters)