Đội chủ nhà Independiente (Argentina) tiếp đón các vị khách Universidad de Chile (Chile) trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Copa Sudamericana (Siêu cúp Nam Mỹ), tại sân vận động Libertadores de América ở Avellaneda, gần Buenos Aires, hôm 20/8 (giờ địa phương). Theo El Mundo, thay vì là trận cầu tâm điểm, hấp dẫn như vốn có, bầu không khí trên sân biến thành bộ phim kinh dị, đẫm máu: những CĐV bạo lực nhất của Independiente - câu lạc bộ hàng đầu Argentina - đánh đập, làm nhục người hâm mộ Universidad de Chile, yêu cầu họ phải xin lỗi.
Nguyên nhân vụ ẩu đả được cho là xuất phát từ CĐV Universidad de Chile. Nhóm này liên tục ném đủ loại vật liệu thô cứng - từ ghế, gạch, bình xịt, gậy gộc, thậm chí cả bồn cầu và những mảng vỡ tường - xuống khu vực người hâm mộ chủ nhà bên dưới. Chứng kiến cảnh ấy, các bình luận viên "bị sốc đến á khẩu". Trong khi đài phát thanh thuộc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cố tình che đậy sự việc, để trận đấu tiếp diễn. Đến phút 47, trọng tài người Uruguay Gustavo Tejera buộc phải cắt còi, đưa cầu thủ hai đội vào phòng thay đồ.
Hình ảnh hỗn loạn sau đó được lan truyền khắp mạng xã hội: CĐV Independiente nhảy xuống sân để tránh "mưa vật thể lạ", trong khi nhóm fan cực đoan leo lên tầng trên "săn lùng" CĐV đối thủ. Trong cơn tuyệt vọng, Gonzalo Alfaro - 33 tuổi, CĐV Chile - nhảy xuống từ khán đài. Dù bị thương nặng, bất tỉnh trên sân, người này vẫn tiếp tục bị đánh. Gonzalo Alfaro nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ tiên lượng "nguy cơ tử vong cao".
Người hâm mộ xô xát trên khán đài hôm thứ 4. Ảnh: Juan Ignacio Roncoroni
Tờ Clarín dùng từ "rùng rợn" để mô tả vụ ẩu đả. "Khi những CĐV Chile cuối cùng rút lui, một nhóm barra brava (cổ động viên cực đoan) của Independiente bất ngờ xông vào, trùm đầu, cầm gậy gộc. Sau đó là cuộc 'truy sát' thực sự: số ít fan Chile còn sót lại bị đánh đập, lột trần và làm nhục. Hình ảnh thật kinh hoàng: nhóm nam giới bê bết máu nằm bất động trên khán đài, xe cứu thương ra vào liên tục. Ngoài sân, trên cầu Pueyrredón, các cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục, thậm chí đụng độ với cảnh sát. Cuối cùng, khoảng 100 CĐV Chile bị bắt giữ khi đang tìm đường rời Buenos Aires".
Cùng lúc ấy ở trong sân, sự hỗn loạn bao trùm: nhiều cầu thủ phải chạy lên khán đài để cứu người thân. HLV Julio Vaccari của Independiente cũng lao tới khu vực khán giả để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.
Theo số liệu mới nhất, 185 người bị thương và 125 người bị bắt (đa phần là CĐV Chil). Vụ việc gây rúng động bóng đá Nam Mỹ vì Argentina sẽ là một trong ba nước chủ nhà World Cup 2030. Đây là thách thức lớn với CONMEBOL bởi nhiều thập niên qua, họ phải vật lộn, dốc toàn lực để đối phó nạn bạo lực bóng đá.
Từ năm 2013, Argentina cấm CĐV đội khách vào sân nhằm tránh đổ máu, nhưng mới đây Chủ tịch AFA Claudio Tapia đề xuất cho phép trở lại. Tuy nhiên, nhiều CLB phản đối vì cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Theo El Mund, trong khi đó ở Chile, tình trạng bạo lực nơi khán đài ngày càng trầm trọng, được cho là "học theo" những nhóm cực đoan Argentina. Không chỉ bóng đá, trong quần vợt cũng từng có sự cố tương tự, điển hình là trận Davis Cup 25 năm trước, khi đội Argentina phải bỏ dở vì CĐV Chile ném ghế xuống sân.
Trong tuyên bố hôm thứ Năm, CONMEBOL lên án mạnh mẽ vụ bạo lực, cam kết sẽ hành động "cực kỳ cứng rắn" và áp dụng các biện pháp trừng phạt tương ứng theo quy định của Ủy ban Kỷ luật. Liên đoàn cũng xác nhận họ vẫn liên lạc thường xuyên với các cơ quan an ninh địa phương trong khi thu thập tất cả bằng chứng cần thiết để trình lên Ban Kỷ luật.
CONMEBOL kêu gọi tất cả câu lạc bộ tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chặn những tình huống tương tự. "Những sự cố như thế này không được phép tái diễn", tuyên bố nêu rõ.
Trong bài viết mới nhất, The Guardian cho biết trận đấu bị hủy bỏ hoàn toàn, không có kế hoạch đá lại. CONMEBOL chỉ ra là do "thiếu đảm bảo an ninh từ phía CLB chủ nhà và cơ quan chức năng địa phương". Tổng thống Chile, ông Gabriel Boric, lên án mạnh mẽ việc này là "thiếu trách nhiệm rõ ràng trong tổ chức", cam kết bảo vệ người bị thương và quyền lợi người bị bắt giữ. Trước khi trận đấu bị tạm dừng, Lucas Assadi (phút 11) đưa Universidad de Chile vươn lên dẫn trước, trong khi Santiago Montiel (phút 27) gỡ hòa cho Independiente.
Triêu Ca