![]() |
Nạn nhân trực tiếp lại là... các cảnh sát. |
Giuseppe Pisanu, Bộ trưởng Nội vụ Italy đã phải cay đắng thốt lên trên kênh truyền hình quốc gia RAI: “Nếu thêm một ngày Chủ nhật kiểu như vừa qua, tôi lập tức cho đóng cửa các SVĐ, không đá đấm gì hết. Đó không phải là thể thao, mà là quậy phá, là quá khích”.
Bắt đầu từ ngay nơi đầu sỏ: Thủ đô Roma. Sau lễ an táng Giáo hoàng John Paul II, một lượng lớn người vẫn tập trung ở đó và rất nhiều trong số đó đã tới sân Olimipco để chứng kiến cuộc so tài nảy lửa giữa Lazio và Lirvono (cả hai đang quyết tâm cho cuộc chiến trụ hạng). Sau trận đấu, tại nhà ga San Pietro trên đường trở về Livorno, các tifosi quá khích của đội bóng này do quá tức tối vì thất bại của đội nhà đã lao vào ẩu đả với những người Roma. Theo thông tin của cảnh sát, ít nhất 200 CĐV Livorno đã tham chiến. Kết quả là cảnh sát đã phải bắt giữ 17 CĐV hung hăng nhất và 259 người khác nằm trong diện phải điều tra.
Ngoài việc cay cú chuyên môn, việc các CĐV Lazio mới đây công khai trương những biểu ngữ phân biệt chủng tộc và thậm chí mang hơi hướng phát xít đã động chạm tới Livorno, đội bóng vốn nổi tiếng là đại diện cho phe cộng sản, cho tầng lớp những người lao động. Vụ ẩu đả làm người ta liên tưởng tới màn quậy phá trên sân Olimpico trong trận derby thủ đô Roma diễn ra vào ngày 21/3 năm ngoái. 13 người bị bắt, 170 CĐV bị thương sau những màn quậy phá trên khán đài và cả dưới sân Olimpico. 900 nhân viên an ninh, một con số quá nhỏ bé so với hơn 70.000 CĐV của hai đội và kết quả là 155 cảnh sát và lực lượng làm nhiệm vụ cũng phải vào bệnh viện Pietro Pugliese, sau 27 phút hỗn loạn (chủ yếu vì hơi ga và vật cứng ném vào người). Bạo lực đã bùng phát trong thời gian nghỉ giải lao bởi những tin đồn rằng xe của cảnh sát không hiểu vì vô tình hay hữu ý đã cán chết một CĐV nhỏ tuổi ngay trước cửa SVĐ, khi trận đấu diễn ra được 10 phút. Thành phố vĩnh cửu này rất yên ả trong cuộc sống nhưng trong bóng đá thì không hề.
![]() |
Sân San Siro bùng cháy trong trận derby Milan. |
Còn tại thành phố vùng Đông Bắc Udine, trận đấu giữa đội chủ nhà Udinese và AS Roma đã diễn ra rất hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội, nhưng cũng đã có 5 CĐV bị bắt giữ. Ẩu đả đã xảy ra ở một trạm xe buýt.
Xuôi xuống phía Nam, theo baobongda.com.vn, trận derby đảo Sicily giữa Palermo và Messina cũng đã gây ra những vụ xô xát, cho dù ở mức độ “nhẹ nhàng” hơn. Một vài CĐV Messina đã bị bắt giữ vì tội cố tình ném vật lạ vào cảnh sát. Nhưng thiệt hại lớn nhất mà các vị đại diện pháp luật phải chịu là: Trong trận đấu ở giải hạng Tư tại vùng đất phía Nam Italy có tới 40 cảnh sát bị thương sau màn ẩu đả sau trận derby vùng Cava dei Tirreni.
Ngày mai, người Italy, mà cụ thể hơn là những người Turin sẽ tổ chức trận đấu giữa Juventus và Liverpool trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League. Trận đấu làm người ta nhớ lại sự cố bạo lực sân Heysel năm nào. Tất nhiên, chả ai muốn lịch sử lặp lại nhưng rõ ràng những vụ bạo động trên khắp sân cỏ Italy ở thời điểm này là hết sức nhạy cảm. Vấn đề là họ vẫn chưa tìm ra phương cách giải quyết ngoài những lời phát biểu suông.