- Đang thành công với nghề trang điểm, tại sao anh quyết định thử sức với cả lĩnh vực thiết kế thời trang?
- Tôi làm vì thích thôi. Tôi bắt đầu học may từ năm 2013 khi còn ở Mỹ. Nghỉ hè về Việt Nam chơi, tôi học may áo dài và cảm thấy rất thích công việc tự tay tạo nên một bộ trang phục. Ở Mỹ tôi hay được mời trang điểm cho các nghệ sĩ ở các trung tâm ca nhạc, giải trí lớn. Nhiều hoa hậu, ca sĩ nhờ tôi tư vấn, tìm trang phục phù hợp để lên sân khấu vì không ai hiểu và thân với họ hơn chuyên gia trang điểm. Tôi mạnh dạn thử làm áo dài và được nhiều người khen đẹp. Cuối năm 2015 tôi về nước, chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò chuyên gia trang điểm.
Ba năm qua, tôi khá thành công với công việc làm đẹp cho các sao Việt nhưng tôi vẫn muốn thử sức với lĩnh vực thiết kế. Thật sự hiện tại thu nhập từ nghề trang điểm của tôi cũng khá cao, trên dưới 200 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên tôi nghĩ mình không thể làm make up mãi được, đến một tuổi nào đó cũng phải dừng. Lúc đầu tôi cũng không tự tin lắm, tính làm thiết kế kiểu chơi chơi cho vui thôi vì thật sự cũng chưa được học hành, đào tạo bài bản như người ta. Không ngờ là các sản phẩm áo dài tôi làm ra lại được mọi người đón nhận nhiệt tình. Hiện thu nhập từ thiết kế và bán áo dài của tôi khá tốt. Bạn bè thường nói tôi là "làm chơi mà ăn thiệt".

Nhà thiết kế Bảo Bảo.
- Như vậy người ta sẽ cho rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà thiết kế mà không cần qua trường lớp đào tạo, chỉ cần có đam mê. Anh nghĩ sao?
- Thật sự là làm thiết kế ai cũng làm được nhưng quan trọng là tư duy của mỗi người thế nào. Người tư duy không tốt thì cho ra những sản phẩm xấu hoặc na ná của người khác, còn người làm ra một bộ quần áo mà nhìn vào ai cũng khen đẹp, nhận ra dấu ấn riêng của người thiết kế thì là thành công rồi. Tuy chưa được đào tạo bài bản nhưng tôi đổ nhiều tâm huyết, chất xám và tìm tòi học hỏi không ngừng cho mỗi thiết kế của mình. Được mọi người đón nhận, ủng hộ tôi vui lắm. Tuy vậy, tôi không lấy đó làm tự kiêu mà vẫn biết mình còn nhiều thiếu sót, phải học hỏi thêm.
Tôi đang học một lớp chính quy về thiết kế thời trang. Bạn bè nói tôi lớn rồi, thiết kế ổn rồi còn học nữa làm gì. Tôi vẫn quyết tâm phải đi học để không ai có thể bắt bẻ về chuyên môn của mình. Giờ tôi có thể tự thực hiện mọi công đoạn để tạo nên một bộ trang phục, từ cắt may, vẽ mẫu, thêu, kết cườm... Những người phụ việc cho tôi hiện nay là sinh viên ngành thiết kế. Tôi thích những người trẻ vì họ có suy nghĩ cởi mở, nhiều ý tưởng mới lạ hơn là những người đã làm lâu năm trong nghề.
- Tại sao anh quyết định bắt đầu với việc thiết kế áo dài gạch bông?
- Sau khi về nước lập nghiệp, tôi gom tiền mua một mảnh đất để xây nhà ở Sài Gòn. Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng tôi lại là người hoài cổ. Tôi thích những gì dung dị, mộc mạc nên quyết định lát gạch bông kiểu xưa cho căn nhà. Nhìn những viên gạch in họa tiết quá đẹp, tôi chợt nảy ra ý tưởng đưa họa tiết này lên tà áo dài.
Nghĩ là làm. Sau khi tạo ra những chiếc áo dài gạch bông đầu tiên, tôi mời người mẫu Lê Hà chụp bộ ảnh thời trang ở Pháp. Khi đó, anh Vũ Khắc Tiệp thấy áo dài của tôi đẹp nên ngỏ ý mời tôi giới thiệu sưu tập mới tại chương trình Đêm hội chân dài 11 tổ chức tại Đức. Từ show diễn đó, nhiều người biết đến tôi với vai trò nhà thiết kế, bên cạnh danh xưng chuyên gia trang điểm. Sau đó, trong cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam tại Australia, tôi tiếp tục giới thiệu các thiết kế mới, được mọi người hưởng ứng, khen ngợi. Thừa thắng xông lên, tôi quyết định gắn bó với lĩnh vực thiết kế luôn.
Vừa rồi tôi tham gia chương trình Vietnam International Fashion Week với vai trò nhà thiết kế, xuất hiện bên nhiều tên tuổi lớn của làng thời trang. Màn trình diễn sưu tập áo dài của tôi được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Vừa qua, tôi cũng mới được mời mang những thiết kế của mình giới thiệu tại một resort lớn ở Cần Thơ. Chương trình này còn có nhà thiết kế Công Trí tham dự. Khách hàng rất thích các sản phẩm trong sưu tập Heritage của tôi.

Bảo Bảo có mối quan hệ thân thiết với chân dài Ngọc Trinh.
- Thời gian qua, ngoài anh ra còn có một số nhà thiết kế khác cũng đưa họa tiết gạch bông lên tà áo dài. Anh nghĩ sao nếu có lúc nào đó bị cho là đạo nhái ý tưởng của người khác?
- Tôi hiểu chuyện này. Trong thiết kế có hai vấn đề: ý tưởng hoàn toàn tự phát của nhà thiết kế và nhà thiết kế vay mượn ý tưởng, lấy cảm hứng từ sản phẩm của người khác để làm ra một trang phục mới. Với trường hợp vay mượn ý tưởng, nếu nhà thiết kế cứ công khai thừa nhận điều đó thì chẳng ai nói người đó đạo nhái cả. Vừa qua anh Công Trí diễn bộ sưu tập Coco yêu dấu rất thành công. Anh ấy công khai việc lấy cảm hứng từ các thiết kế của thương hiệu đình đám Coco Chanel để tạo nên những bộ áo dài độc đáo nên chẳng ai nói gì cả, thậm chí mọi người còn tán thưởng. Chỉ có những người vay mượn ý tưởng của người khác mà không nhận thì mới đáng lên án. Trường hợp của tôi thì tôi tự tin nói rằng ý tưởng áo dài gạch bông hoàn toàn do tôi tự nghĩ ra, không vay mượn, tham khảo từ ai cả. Tôi thiết kế áo dài bằng chính cái đầu và đôi tay của mình nên chẳng ngại bị ai nói là đạo nhái cả.
- Vừa làm trang điểm vừa làm thiết kế, nghề nào cũng thành công, đem lại thu nhập đáng kể, anh sử dụng số tiền kiếm được thế nào?
- Năm 2016 tôi mua đất xây nhà hết 11 tỷ đồng. Lúc đó tôi không có ngay số tiền lớn như vậy mà chỉ có một phần, được mẹ hỗ trợ một phần và vay mượn bạn bè, trong đó có Ngọc Trinh. Sau 2 năm tôi đã trả gần hết, hiện chỉ còn nợ 2 tỷ. Thật sự tôi rất muốn kiếm nhiều tiền nhưng không phải để ăn chơi hưởng thụ mà để giúp đỡ những người còn khó khăn xung quanh mình. Tôi thường giúp xây lại những ngôi mộ vô danh đã bị sụp hoặc mộ có tên tuổi, người thân hương khói nhưng gia đình họ quá nghèo, không đủ tiền xây cất lại. Ngoài ra tôi cũng giúp đỡ những gia đình nghèo, những người không may bị bệnh tật, hoàn cảnh thương tâm...
Về chi tiêu cho bản thân thì tôi không có nhu cầu gì cao sang cả và cũng không phải phụ giúp gia đình. Nói không phải khoe nhưng gia đình tôi ở Vũng Tàu là một doanh nghiệp kinh doanh vận tải lớn. Mẹ tôi là bà chủ công ty kinh doanh xe khách tuyến Vũng Tàu - Đà Lạt, dưới mẹ có hàng trăm nhân viên. Từ nhỏ mẹ thấy tôi khéo tay, thích học nghề nên mẹ ủng hộ chứ không ép tôi nối nghiệp kinh doanh. Bây giờ thấy tôi làm có tiền, mẹ mừng và tự hào lắm. Tôi không nghiện hàng hiệu nên cũng chẳng tốn kém gì cả. Có dư thì tôi biếu ông bà, cha mẹ, bà con còn nghèo ở quê. Xóm tôi đang ở bây giờ, cứ ai gặp khó khăn là tổ trưởng khu phố sẽ đến nhà báo cho tôi biết mà giúp. Tôi vui vì làm được những việc ý nghĩa. Chính ra bây giờ chỉ làm thiết kế tôi cũng sống khỏe nhưng tôi có lượng khách quen nhất định ở lĩnh vực trang điểm nên không bỏ nghề được. Vả lại tôi vẫn thích trang điểm nên làm song song cả hai nghề. Hàng ngày tôi khá bận rộn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ 6h sáng là tôi dậy đi trang điểm cho người ta, khi rảnh rỗi mày mò thiết kế mẫu trang phục mới hoặc sửa soạn, chăm chút cho quầy trái cây sạch. Tối thì tôi dạy học trò trang điểm. Tôi ôm đồm nhiều việc chủ yếu vì thích chứ không phải vì tham tiền.

Ngọc Trinh và Hoa hậu Phương Lê làm vedette giới thiệu sưu tập áo dài của Bảo Bảo tại Vietnam International Fashion Week 2018.
- Mối quan hệ của anh và người mẫu Ngọc Trinh thế nào mà cô ấy cho anh vay tiền tỷ để xây nhà?
- Trước đây tôi và Trinh chỉ thuần túy là quan hệ về công việc. Cô ấy thấy tôi trang điểm cho mình hợp thì nhờ làm, trả tiền sòng phẳng. Tính Trinh rất rạch ròi tiền nong và thoáng hơn người khác nên tôi thích làm cho cô ấy. Thường thì Trinh hay trả công cho tôi và các cộng sự khác nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút. Làm việc với nhau lâu, hiểu tính nhau, chúng tôi dần trở thành anh em thân thiết. Trinh thương, lo lắng và bảo vệ cho tôi như người anh trong gia đình. Có cái gì ngon cô ấy cũng nhớ tới, gửi cho tôi. Trước đây trang điểm cho Trinh tôi hay ghi chép cẩn thận để cuối tháng tính công một thể nhưng bây giờ tôi không ghi nữa. Trinh hỏi thì tôi hay bảo cô ấy trả sao cũng được, không quan trọng. Thế mà Trinh nhớ kỹ lắm, thanh toán cho tôi rất đầy đủ. Gắn bó với nhau mấy năm nay mà chúng tôi chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Tôi và Trinh hợp nhau từ ăn uống tới tính cách, lối sống. Ở trong nước hay khi đi show nước ngoài, mọi người hay rủ nhau đi club, đi bar chơi chỉ có tôi và Trinh hết việc là về nhà ngủ, không chơi bời gì cả. Tính tôi nhút nhát, hay ngại, không thích xuất hiện trước công chúng. Ngoài Ngọc Trinh, tôi còn làm việc với nhiều người nổi tiếng khác như hoa hậu Phạm Hương, Đặng Thu Thảo nhưng hiếm khi tôi chụp ảnh chung với ai vì hay mắc cỡ. Gần đây nghe bạn bè khuyên nhủ nhiều, tôi mới chịu lộ mặt trên báo chí một chút. Vì làm nghề này mà không xuất hiện, không cho người ta biết đến mình thì khó đi xa được.
- Từ một chuyên gia trang điểm, anh lấn sân sang lĩnh vực thiết kế và giờ ôm đồm luôn cả nghề bán trái cây. Người ta nói "một nghề thì sống, đống nghề thì chết", anh nghĩ sao?
- Nhiều người nói tôi đang làm nhà thiết kế sang chảnh, bán một bộ đồ mấy chục triệu tự nhiên đi bán trái cây, thu tiền lẻ trông rất bình dân, "mất giá". Ban đầu tôi cũng suy nghĩ nhưng sau đó tôi thấy bình thường. Lao động là vinh quang, có gì mà mất giá. Khi nào tôi đi lừa gạt, cướp giật thì mới gọi là mất giá, đáng chê trách. Tôi chẳng sợ bị ai chê cười là quê mùa, bình dân vì với tôi điều quan trọng là trong túi mình có tiền hay không và mình làm được gì cho đời mới đáng kể.
Tôi bán trái cây cũng vì thích thôi. Xuất phát từ việc tôi thích ăn trái cây mà đi chợ mua lại sợ gặp toàn hàng nhúng thuốc độc hại nên tôi nảy ra ý định mở một quầy trái cây sạch, bán cho bạn bè, người quen. Tôi bán kiểu vui chơi, mua được đồ sạch thì bán, không thì thôi. Thế mà tôi bán được rất nhiều. Mỗi ngày tôi lãi cả triệu đồng từ bán trái cây. Mẹ và bà con tôi ở quê hàng ngày giúp tôi thu mua trái cây sạch ở các vườn chở lên Sài Gòn bán. Tôi đang ấp ủ dự định mở cửa hàng Bảo Bảo Food bán thực phẩm an toàn như rau quả, thịt cá, trái cây sạch có nguồn gốc rõ ràng cho mọi người. Tôi làm nhiều nghề nhưng nghề nào cũng tâm huyết, làm bằng thực lực của mình nên tôi tin rằng sẽ thành công.
*Bảo Bảo khoe từng bán hàng chục kg nấm mối cho danh hài Hoài Linh
Nhà thiết kế kiêm chuyên gia trang điểm Bảo Bảo sinh năm 1983. Anh từng học ngành đạo diễn sân khấu tại Việt Nam sau đó qua Mỹ du học ngành hóa trang tạo hình. Bảo Bảo có nhiều năm làm chuyên gia trang điểm ở nước ngoài. Năm 2015 anh về nước lập nghiệp, được nhiều nghệ sĩ tin tưởng nhờ chăm chút nhan sắc. Bảo Bảo có mối quan hệ thân thiết với người mẫu Ngọc Trinh, diễn viên Quỳnh Thư, Angela Phương Trinh, Nhã Phương, hoa hậu Phương Lê cùng nhiều nhân vật nổi tiếng của làng giải trí. |