>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Thanh Hậu
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Chiếc đèn ông sao năm cánh vì lúc nhỏ gia đình tôi không được khá giả gì nhưng cứ tới dịp là ba mẹ mua tặng nên tôi cảm thấy vui vô cùng.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Đó là bác trưởng thôn quê tôi vì trước ngày Trung thu, bác đến từng nhà trong xóm kêu gọi tình thương của mỗi gia đình đóng góp tiền để cho các em có một cái Tết Trung thu sum họp vui vẻ.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Trung thu là ngày Tết thiếu nhi, cũng là ngày cả gia đình sum vầy vui vẻ, ông bà, ba mẹ, anh chị và người thân trong gia đình quan tâm và dành tình cảm thân thiết cho con em mình.
4. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Trung thu với tôi rất nhiều ý nghĩa vì lúc còn nhỏ, ở quê, tôi nhận được nhiều quà ở địa phương mình, được ba mẹ mua đèn ông sao rồi cùng các bạn nhỏ trong thôn rước đèn ca hát và đặc biệt là lúc phá mâm cỗ thật là hồn nhiên. Giờ đây, trong tôi vẫn đọng lại những kỷ niệm đẹp đó.
5. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Món ăn mà tôi nhớ nhất đó là chiếc bánh Trung thu hình vuông nhỏ xíu bằng nắm tay, chỉ với 200 đồng là có thể mua được một cái. Nó rất ngon, phía trong chiếc bánh còn có thêm một miếng, ăn vào ngon ơi là ngon luôn.
6. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Cứ mỗi dịp tới gần ngày Trung thu thì ở quê tôi lại tổ chức làm đèn cho trẻ em trong xóm và thi đua nhau có thưởng càng làm cho không khí náo nức và đặt ra mục tiêu chiến thắng.
7. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Tôi rất muốn về quê mình đón Trung thu cùng gia đình nhưng hiện giờ tôi đang ở xa nên không về được, có lẽ tới ngày đó, tôi sẽ dẫn mấy đứa cháu đi chơi lễ.
8. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Tôi giờ lớn rồi nhưng vẫn còn tính trẻ con, muốn nhận được chiếc bánh Trung thu, một chiếc đèn ông sao năm cánh, vậy là vui lắm rồi.
9. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?
- Tất cả anh chị thanh niên, đoàn viên và cô chú trong xóm cùng nhau hòa đồng làm đèn ông sao, mang nhiều hình ảnh kiểu sắc khác nhau cho trẻ em, đó là món quà thiết thật nhất, vừa vui vẻ, vừa cho tình cảm làng xóm thêm thân mật, đoàn kết.
10. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Đây là năm thứ ba tôi xa quê, xa ba mẹ, xa người thân, không được ở bên cạnh họ để đón những ngày lễ như thế này. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng dù làm gì và ở đâu thì quê hương vẫn ở trong tôi. Tôi chúc tất cả trẻ em trên thế giới này đón nhận một ngày lễ Trung thu vui vẻ, hạnh phúc nhất. Và những em bé không may mắn cũng có một ngày lễ vui vẻ, an lành.