"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con"
Mẹ yêu,
Con gái được bố mẹ nuôi ăn học, trưởng thành, chưa báo đáp được công ơn đã đi lấy chồng xa. Cuối tuần nào cũng nhận điện thoại của mẹ: "Nay cuối tuần cả nhà có về không con, mẹ nấu cơm?". Mỗi lần như vậy con đều có cảm giác lâng lâng rất khó tả. Dù có bận việc nhưng mẹ gọi như vậy, con lại cố gắng sắp xếp công việc cả nhà để về với bố, mẹ.
Về nhà, mâm cơm lại đủ đầy các con cháu. Mọi người hàn huyên chuyện buồn chuyện vui. Chủ nhật các con lại đi. Mẹ lại gói gém, đùm núm nào rau, trứng, thịt cho con gái mang đi. Có món gì ngon nhất, mẹ lại để phần, nào đâu biết rằng các con ở thành phố có khi được ăn những thứ đó hàng ngày.
Thương mẹ!
Dưới đây là hình ảnh đợt giãn cách xã hội vì Covid-19. Cả nhà về quê và được mẹ làm cho ăn món bánh chè lam truyền thống, món ngon tuổi thơ theo tôi đến tận bây giờ. Món ngon nhất tôi được ăn là từ bếp mẹ.
Nguyễn Thị Hạnh
Nếu yêu thích nấu ăn, bạn hãy tham gia cuộc thi "Giữ bếp luôn đỏ lửa", do Ngoisao.net phối hợp cùng Minh Long tổ chức, từ ngày 6/7 đến 2/8. Mỗi tuần, ban tổ chức chọn 2 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng nồi dưỡng sinh và chảo dưỡng sinh của Minh Long. Bài dự thi có thể chia sẻ những bữa ăn, mâm cơm gia đình, thực đơn của bản thân, công thức nấu ăn, cách phối trộn nguyên liệu sao cho dinh dưỡng nhất, lưu ý khi nấu nướng, thưởng thức món ăn đúng điệu... Độc giả gửi bài thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. Xem thể lệ cuộc thi tại đây. |