>> “Hàng nóng” ở thành phố lạnh!
Gần đây học trò Đà Lạt lại râm ran chuyện băng nhóm học trò tại các trường vừa thành lập, tự đặt tên hẳn hoi với thành viên mỗi nhóm hơn chục người: Năm voi, Nữ sinh xứ hoa (Trường Tây Sơn), Huệ trắng, Cọp vàng (Trường Nguyễn Du)... Đứng đầu nhóm Nữ sinh xứ hoa là một nữ sinh cấp II lưu ban Trường Tây Sơn.
Muốn gia nhập nhóm phải chịu cắt máu ăn thề (khắc dấu trên cổ tay)... Một số nhóm khác không tên thường nhuộm tóc, mặc áo khoác có hình thêu giống nhau... “Tụi nó chơi võ lâm, MU thành lập bang, hội trong game online chưa đủ nên rủ nhau ra ngoài lập băng nhóm để có quyền lợi (chia chác món đồ ảo) và được bảo vệ... Nhưng các nhóm này mới chỉ dám hoạt động bí mật, chưa nhóm nào có số má. Lộn xộn tụi này bóp mũi ngay”, Đ. (phường 4), cựu học sinh Trường Tây Sơn, cho biết.
Hằng ngày hầu hết các tiệm Internet, game online vẫn luôn tấp nập, phần lớn khách là học sinh phổ thông trong những bộ đồng phục. Ở một quán net đường Bùi Thị Xuân, chúng tôi gặp một nhóm học trò Trường Nguyễn Du lao nhao quanh máy tính và miệng rít đỏ thuốc lá. Ghé nhìn thì ra nhóm này kéo nhau cả chục thành viên trong bang hội quyết đấu tưng bừng trong game.
“Tụi nó bên Trường Bùi Thị Xuân, lôi tụi nó ra ngoài đập đi tụi bay...”. Sau một hồi “đánh nhau” trên mạng, hai nhóm hẹn gặp bên bãi đất sau chùa Linh Sơn. “Nhiều lúc công an làm căng quá, các nhóm học trò đã chọn bãi đất trống sau chùa Linh Sơn nghênh chiến. Có hôm nghe báo có học trò đánh nhau, chúng tôi cử người ra đến nơi thấy học trò của trường khác, chạy tứ tán”, ông hiệu trưởng Trường Nguyễn Du cho biết.
Các giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt cũng lo ngại nhiều học sinh nghiện game online, la cà suốt đêm và cúp tiết bỏ học nên không đủ tiền giờ, phải nhịn ăn để có tiền chơi game và đánh cắp tài sản của bạn (máy tính, điện thoại di động, tiền...); hoặc cạy cửa nhà dân, nhà trường để trộm cắp.
Vừa qua trường này đã liên tục xử lý kỷ luật một số học sinh nghiện game bỏ học, trộm cắp đồ, tiền... để chơi game. Ông hiệu trưởng Trường THPT BC Nguyễn Du cũng cho rằng: “Học trò hành xử bạo lực do tác động của xã hội, rất nhiều học sinh chơi game online tự cho mình như nhân vật trong game nên đã hành xử kiểu giang hồ...”.
Ban giám hiệu và Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt đã gửi tờ trình đến lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt và các sở ngành liên quan.
Nhà trường đề nghị chính quyền và ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và đóng cửa những cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet đã chứa chấp học sinh suốt đêm hoặc khuyến khích học sinh vào các web đen, bạo lực, tội phạm... Nhà trường cũng nêu tên một vài dịch vụ điện tử, Internet cần tăng cường kiểm tra.
Công an đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, gia đình, nhà trường đều biết. Ông Nguyễn Thái Xuân, phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết: “Sở vẫn luôn triển khai công tác phối hợp liên ngành với công an, nhờ vậy đã hạn chế được, nếu không tình hình còn tệ hơn”.
Một vài phụ huynh cho biết họ cũng rất đau đầu về việc giáo dục con em mình. Bà Ng.T.T., phụ huynh một học sinh Trường THPT BC Nguyễn Du, nói với giọng bất lực: “Tôi đưa đón con tận nơi. Lúc chở đến cổng thấy nó cũng vô lớp. Thế mà đến lúc bị công an bắt tôi mới té ngửa”.
Trung tá Phan Thanh Chương, đội trưởng tham mưu tổng hợp Công an TP Đà Lạt, cũng cho rằng: “Nguyên nhân của việc học trò phạm pháp tăng do tác động môi trường sống (phim ảnh bạo lực, game online...).
Thực tế có rất nhiều trường hợp học sinh phạm tội sống trong những gia đình cha mẹ ít quan tâm đến việc giáo dục con cái...”. Nhiều gia đình con cái nghỉ học mấy tháng trời, đi chơi đêm rồi tụ tập nơi công cộng có hành vi ngông cuồng mà gia đình lại không hề hay biết.
Trung tá Chương cho biết đã đề nghị các trường học rà soát lập danh sách số học sinh, sinh viên có biểu hiện vi phạm, kịp thời báo cơ quan công an. “Tới đây, chúng tôi sẽ ráo riết kiểm tra các dịch vụ Internet vi phạm về thời gian; theo dõi những thanh thiếu niên nhuộm tóc, xăm mình thường tụ tập ở các cổng trường để ngăn chặn kịp thời các vụ việc. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần có trách nhiệm giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh hơn nữa cho học trò, sớm khắc phục tình trạng như hiện nay”.
(Theo Tuổi Trẻ)