Hôm 14/10, Băng Di nhận lời cầu hôn của người yêu - doanh nhân quốc tịch Thụy Điển Justin H Chiêm, chuẩn bị bước vào "hành trình mới trong đời".
Trò chuyện với Ngôi Sao, diễn viên Cục vàng của ngoại cho biết cô thấy bản thân đã ở giai đoạn ổn định về mọi mặt, sẵn sàng xây dựng tổ ấm, trở thành người phụ nữ của gia đình.
Nhìn lại 9 năm yêu nhau, Băng Di nói cô may mắn khi tìm được người đàn ông tâm lý, luôn thấu hiểu, ủng hộ mọi lựa chọn, quyết định của cô. Diễn viên kể năm 2016 trước khi nhận lời yêu Justin H Chiêm, cô khiến doanh nhân người Thụy Điển gốc Hoa ngạc nhiên khi đưa ra một đề nghị bất ngờ.
"Từ đầu tôi đã bày tỏ mong muốn dù hẹn hò chúng tôi mỗi người vẫn có cuộc sống riêng, cho nhau cảm giác tự do, thoải mái tối đa. Nếu yêu tôi, Justin sẽ không được cấm đoán hay can thiệp vào công việc, hoạt động nghệ thuật của tôi. Ngược lại tôi cũng để anh được làm những gì mình thích, có thể gặp gỡ, đi chơi với bạn bè bất cứ lúc nào, không cần báo cáo tôi", Băng Di tiết lộ.
Băng Di và bạn trai Justin H Chiêm.
Theo Băng Di, sau khi nghe đề nghị của cô, Justin H Chiêm rất thích và lập tức đồng ý. Diễn viên bày tỏ cô luôn muốn sống độc lập, phát triển sự nghiệp riêng để chứng minh năng lực bản thân, theo đuổi những gì mình đam mê. "Tôi không thích bị người yêu trói buộc vì lý do gì. Khi bạn trai đồng ý với đề nghị đó, tôi mới nhận lời hẹn hò", Băng Di nói.
Gắn bó 9 năm, diễn viên và doanh nhân 8X yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau nhưng mỗi người vẫn có cuộc sống riêng. "Nhờ rõ ràng từ đầu tôi được thoải mái làm nghề, không sợ người yêu ghen khi đóng các cảnh tình cảm và vẫn duy trì những mối quan hệ bạn bè như trước. Thỉnh thoảng, Justin xem phim tôi đóng còn động viên, khen ngợi", Băng Di kể.
Diễn viên cho rằng cả cô và bạn trai đều là những người trưởng thành, có ý thức khi yêu nên mối quan hệ của họ bền chặt suốt gần một thập kỷ, chưa từng bị người thứ ba xen vào.
Với Băng Di, Justin H Chiêm là người đàn ông hiểu biết, tâm lý. Đồng hành bên nhau, doanh nhân người Thụy Điển đã cho cô nhiều ý kiến khách quan, lời khuyên bổ ích trong cuộc sống. Băng Di cảm nhận, nhờ yêu Justin H Chiêm, cô ngày càng hoàn thiện bản thân, tốt hơn mỗi ngày.
"Nhiều người hỏi tôi có được bạn trai lo lắng, chu cấp gì không. Tôi nghĩ khi yêu nhau bạn trai chu cấp cho bạn gái là điều bình thường, tùy theo khả năng tài chính của mỗi người. Không có tiền thì người đàn ông vẫn có thể mua tặng bạn gái ly sinh tố, cái bánh. Tôi nghĩ giá trị của món quà không quan trọng bằng tình cảm chân thành được gửi gắm trong đó. Thật ra tôi chưa bao giờ được tặng nhà, xe hay những món quà đắt tiền, xa xỉ", Băng Di nói.
Tuy không tặng quà giá trị lớn nhưng 9 năm bên nhau Justin H Chiêm luôn quan tâm, chăm sóc bạn gái, là người thanh toán khi họ đi ăn uống, du lịch chung. "Thỉnh thoảng biết tôi thích món nào mà phù hợp khả năng của mình anh cũng sẵn sàng mua tặng. Dù vậy, với tôi, thứ giá trị nhất bạn trai cho chính là kiến thức và kinh nghiệm làm kinh doanh của anh. Justin là người thầy đầu tiên hướng dẫn tôi kinh doanh và thử sức với mảng F&B - lĩnh vực anh rất thông thạo", Băng Di thổ lộ.
Hiện ngoài hoạt động nghệ thuật Băng Di còn là chủ một công ty kinh doanh lĩnh vực F&B và nightlife tại TP HCM. Từ những gì học được ở bạn trai, cô thấy tự tin, vững chãi hơn trong cuộc sống. "Tài sản, nhà, xe, quà xa xỉ có thể mất đi nhưng kiến thức, kinh nghiệm bạn trai cho sẽ theo tôi mãi mãi. Nhờ Justin tôi mới được như hôm nay", Băng Di nói.
Băng Di nói về việc được bạn trai chu cấp khi yêu. Video: Hương Giang
Trong năm nay gia đình Băng Di và gia đình bạn trai cô có kế hoạch gặp mặt để bàn về việc hôn sự của hai người. Người đẹp 36 tuổi hy vọng có một hôn lễ theo đúng phong tục truyền thống với đầy đủ quá trình từ: cầu hôn, gia đình hai bên gặp gỡ, đám hỏi, đám cưới, có bầu và sinh con, hoàn thiện tổ ấm.
"Nhiều người khuyên tôi có con trước, cưới sau cũng được. Tôi biết thời giờ mọi thứ thoải mái, thoáng hơn xưa nhiều nhưng tôi vẫn thích làm theo kiểu cũ hơn. Ba tôi xuất thân gia đình nhà giáo, trọng truyền thống. Mẹ thì cởi mở, hiện đại, sao cũng được. Tôi biết ba mẹ mong tôi sớm có tổ ấm riêng. Bản thân tôi luôn ý thức đám cưới không chỉ là ngày vui của riêng mình mà còn của ba mẹ, người thân nên tôi sẽ làm mọi thứ thật chỉn chu, đúng quy trình", Băng Di nói.
Băng Di tên thật Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên. Năm 2015, cô được chú ý khi tham gia chương trình thực tế: Cuộc đua kỳ thú, kết đôi với Trang Pháp. Các phim Băng Di từng tham gia gồm: Những ngày hè xanh, Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng. Sau dự án Đất rừng phương Nam, mới đây Băng Di trở lại màn ảnh với phim Cục vàng của ngoại, diễn cùng các nghệ sĩ Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh...
Bạn trai của Băng Di tên Justin H Chiêm, sinh năm 1981, có bố là người Hoa, mẹ là người Campuchia sống tại Thụy Điển. Sau nhiều năm ở nước ngoài, anh đến Việt Nam lập nghiệp và gặp gỡ, hẹn hò với Băng Di từ năm 2016. Justin H Chiêm là chủ của nhiều nhà hàng, quán bar nổi tiếng ở TP HCM. Anh chơi trong nhóm bạn thân có vợ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà - doanh nhân Louis Nguyễn, vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo.