Hoàng Anh, Hùng và Dũng. |
Đêm 31/7, anh Nguyễn Dũng T., 26 tuổi, đưa bạn gái lên khu vực bãi tha ma ở xã Định Trung tâm sự. Đến 22h, bất ngờ, có 3 thanh niên phóng xe máy đến sát ngay sau lưng đôi tình nhân. Thanh niên to cao nhất lao vào ôm chặt anh T., 2 người còn lại cầm dao và xi lanh có dính dung dịch màu đỏ dí sát vào mặt anh T. tuyên bố “Tao đang bị si-da đây” khiến đôi tình nhân rụng rời chân tay. Sau đó, bọn chúng cướp đi điện thoại di động, xe máy Suzuki, ví da có 580 ngàn và tất cả các giấy tờ tuỳ thân khác.
Nửa tháng sau, các trinh sát đã dựng lên được một ổ nhóm gồm 4 con nghiện có biểu hiện nghi vấn ở khu vực Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, đó là các tên Vũ Hoàng Anh, Vi Văn Hùng, Nguyễn Đức Nguyên và Phùng Hữu Dũng. Thời gian sau khi xảy ra vụ cướp, cả 4 tự nhiên có tiền bạc rủng rỉnh để hút chích ma tuý và đi nhà nghỉ trên Hà Nội.
Ngày 22/8, các trinh sát đã triệu tập Dũng lên lấy lời khai. Dũng khai không cùng đồng bọn đi cướp đêm 31/7 vì bận liên hoan chia tay đứa em họ đi du học ở nước ngoài. Thế nhưng, khi cướp được, cả bọn về báo lại với Dũng chia nhau "chiến lợi phẩm". Không chịu khai báo về đồng bọn, Dũng bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Đến lúc này, các trinh sát mới biết được 2 trong 4 kẻ tham gia vụ cướp nhiễm HIV.
Cùng ngày 22/8, Hoàng Anh đã bị các trinh sát nhanh chóng áp sát, khống chế khi vừa từ một nhà nghỉ ở Hà Nội trở ra đi ăn cơm. Còn tên Hùng bị bắt tại Đoan Hùng (Phú Thọ) khi đang chuẩn bị nhận lái một chuyến xe tải đi tỉnh xa. Bị bắt, cả 2 khai nhân mỗi khi có tiền thì rủ nhau đi nhà nghỉ với các cô gái mại dâm mà không có biện pháp bảo vệ gì để lây bệnh cho người khác.
Công an thị xã Phúc Yên vẫn đang truy bắt Nguyễn Đức Nguyên.
Khánh Ngọc