![]() |
|
Tuấn Anh và Cường. |
Trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, anh Lê Trường Thành, trú tại số 6, ngách 150 ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, nạn nhân của một vụ án kể lại: là nhân viên công ty Nước sạch Hà Nội, thường ngày anh hay đi thu tiền nước vào các buổi tối. 20h30 cùng ngày, anh trở về nhà. Khi đến trước cổng nhà 96 ngõ Quỳnh, anh nghe thấy có tiếng gọi: "Anh ơi cho em nhờ với".
Anh Thành vừa dừng lại thì một tên cầm dao xông lên, tóm chặt vào chiếc túi tiền, bên trong có 6 triệu đồng anh vừa thu được. Theo phản xạ, anh Thành lấy tay giữ chặt chiếc túi đồng thời luôn miệng hô hoán. Cùng lúc này kẻ cướp đã vung dao chém vào tay anh, tên còn lại đâm vào lưng... Thông tin về vụ cướp khiến các trinh sát của tổ án truy xét liên tưởng đến băng nhóm của Tuấn Anh. Lúc này, việc nắm bắt di biến động của chúng được các trinh sát khẩn trương tiến hành.
14h ngày 22/3, tổ công tác của tổ án truy xét phát hiện Tuấn Anh tại khu vực phường Quỳnh Mai nên bí mật đeo bám. Khi Tuấn Anh và Cường đang cưỡng đoạt tiền của anh Phạm Anh Tuấn, trú tại quận Hai Bà Trưng thì các trinh sát bất ngờ xuất hiện. Thấy lực lượng công an, chúng tháo chạy nhưng bị trinh sát kiên trì đeo bám. Lúc này, một kẻ rút dao định đâm lực lượng vây bắt nhưng đã bị khống chế kịp thời.
Theo lời khai của Cường, Tuấn Anh và Long thì sau khi thực hiện vụ cướp tài sản của anh Thành, Tuấn Anh đi về nhà người bác ở đường Trần Khát Chân, còn Cường và Linh "Vịt" đi ra quán nét ở tập thể Quỳnh Mai. Tại đây bọn chúng gặp Kiều Phi Long và cả hội lại bàn nhau cướp tài sản.
Chúng đã dùng dao khống chế, cướp của anh Lò Văn Dim một sợi dây chuyền bạc cùng một số tiền. Chiếc dây chuyền này, bọn chúng bán được 60.000 đồng, giữ lại 20.000 đồng để mua dao, số còn lại dùng để chơi điện tử. 17h ngày 22/3, tổ công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Long.
Khi bị đưa về trụ sở công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 3 kẻ trong băng cướp nhí vẫn chưa ý thức được về mặt pháp luật. Chúng chỉ nghĩ đơn thuần rằng cần tiền là dùng dao cướp tài sản và hết tiền lại tiếp tục gây án.
Tuấn Anh, (15 tuổi, trú tại phố Trần Khát Chân, phường Phố Huế); Đào Ngọc Cường (17 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy) và Kiều Phi Long (18 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng), đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.
Tuấn Anh, kẻ cầm đầu ổ nhóm có trình độ học vấn cao nhất cũng chỉ mới học hết lớp 2. Người cha thụ án 14 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, mẹ cũng theo gót cha vào trại giam, Tuấn Anh không có người chăm nom, dạy dỗ nên thường bỏ nhà đi lang thang. Khi hết tiền, Tuấn Anh mò về nhà người bác ruột để kiếm bữa cơm rồi lại bỏ đi.
"Ngưu tầm ngưu", Tuấn Anh cặp với Cường, một thiếu niên cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Sinh ra giữa Thủ đô Hà Nội nhưng Cường không biết chữ, chữ viết duy nhất có thể viết là tên của mình. Bố của Cường cũng đang phải thụ án về hành vi mua bán ma tuý và bản thân kẻ này sống lang thang.
Tuấn Anh, Cường cặp với Long. Bố của Long hiện cũng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Long ở với bà nội già yếu và bản thân cũng không biết mẹ của mình ở đâu. Cả 3 đều nghiền Internet và là những đệ tử của các trò chơi trực tuyến như "Võ lâm truyền kỳ"; "Con đường tơ lụa"…
Ổ nhóm cướp này có 5 "thành viên", trong đó cơ quan điều tra đã bắt giữ 3, hai tên còn lại là Linh và Tuấn "Vịt". Băng cướp này luôn sử dụng hung khí để gây án và ra tay bất cứ thời điểm nào. Ngày 22/3, Cường và Tuấn cướp tài sản của một thanh niên đang đứng trông hàng. Tiếp đó, tại khu vực ngõ Chùa Quỳnh, Tuấn Anh cầm dao uy hiếp một thanh niên khoảng 23-24 tuổi, rồi lấy đi một chiếc điện thoại di động.
Chiếc điện thoại này, bọn chúng bán cho một cửa hiệu cầm đồ lấy 1,1 triệu đồng và đều nướng vào trò chơi điện tử. Tiếp đó, chúng lại thực hiện vụ cướp tại cầu Lạc Trung lấy của một học sinh 20.000 đồng. Có tiền, băng nhóm này thuê khách sạn ngủ, không thì nằm vạ vật ở các công viên.
(Theo Công An Nhân Dân)
