![]() |
Thủ phạm và tang vật vụ án. |
22h30 ngày 20/7, tại khu vực đê vắng thuộc xã Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc, anh Mai Tiến Việt (34 tuổi) ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang đi xe máy Star từ Tuyên Quang về Vĩnh Yên thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên xe máy Dream cùng chiều áp sát, tấn công. Tên ngồi sau dùng thanh sắt vụt tới tấp vào đầu, lưng, vai anh Việt khiến anh choáng váng, ngã ngất xuống đường. Bọn cướp bỏ mặc anh nằm đấy, lấy xe máy của anh chạy mất…
23h ngày 21/7, ông Back Ynsu, quốc tịch Hàn Quốc, Quản đốc Công ty TNHH Cáp điện SH Vina đi bộ từ khách sạn Kim Vũ, phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên về Công ty ở gần đấy thì bị 2 thanh niên đi xe máy đuổi theo dùng dao, kiếm đe dọa, cướp đi 1 điện thoại Samsung trị giá 300 USD, 1 ví da có 150 ngàn đồng và CMND mang tên Back Ynsu do Hàn Quốc cấp.
1h ngày 29/7, tại khu vực gần cây xăng Sông Hồng thuộc địa phận xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, khi anh Trần Văn Tiến, ở huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đang đi xe máy Wave do Trung Quốc sản xuất từ Vĩnh Yên đi Việt Trì thì bị 3 thanh niên đi 1 xe máy ép vào lề đường, lục túi lấy 70 nghìn đồng.
Lợi dụng lúc bọn chúng đang lục tài sản, anh Tiến cầm chìa khóa xe máy vùng bỏ chạy vào cây xăng. Một tên cướp phi dao vào lưng anh Tiến, anh chạy được vào đến cây xăng thì ngã gục. Chủ cây xăng là anh Cao Việt Dũng thấy vậy chạy ra hô hoán cũng bị bọn cướp đâm bị thương. Nhưng lúc này những người bên cạnh nghe xôn xao, lục tục trở dậy bật đèn. Thấy vậy, 3 tên cướp đành lên xe bỏ chạy, vẫn cố ôm theo con chó của nhà anh Dũng.
20h ngày 31/7, một thanh niên lạ mặt thuê anh Trần Văn Thanh, ở phường Liên Bảo, thị xã Vĩnh Yên, làm nghề xe ôm chở đến xã Kim Long, huyện Tam Dương. Đến địa phận vắng vẻ ở thôn Đồng Vang, xã Kim Long, đối tượng đã rút dao đâm anh Thanh. Nhưng vốn khỏe mạnh, anh Thanh vẫn nhảy được ra ngoài, vừa hô cướp vừa chạy vào bên trong với con dao vẫn cắm ngập sâu trên vai. Thấy có vài người nghe tiếng hô chạy ra, kẻ này bỏ chạy mất…
0h15' ngày 7/8, anh Trương Văn Toàn, cán bộ tiếp thị của một công ty thức ăn gia súc ở Hà Tây đi xe máy Dream II, từ Hà Nội đi Việt Trì. Đến km 41+300 thuộc địa phận xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, anh bị 3 thanh niên đi trên 1 xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát. Tên lái xe đạp anh Toàn khiến anh mất lái, ngã xuống đường. 3 tên dừng xe lại.
Thấy anh Toàn bỏ chạy, 1 tên phi con dao cắm sâu vào lưng anh. Anh Toàn vẫn cố chạy tiếp. Kẻ cướp còn chạy theo ấn sâu tiếp con dao cắm vào lưng anh, khiến anh đau và mất nhiều máu ngã ngất xuống đường. Sau đó, bọn cướp thản nhiên lục lấy ví của anh Toàn lấy 300 ngàn đồng, giấy tờ xe và chiếc xe máy của anh phóng đi…
Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Phùng Tiến Bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, Thượng tá Điêu Văn Thỏa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Phó ban. Tất cả các lực lượng gồm các phòng nghiệp vụ điều tra, mà chủ công là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an các huyện, thị xã đều được huy động vào cuộc.
Hơn 50 cán bộ tỏa đi, rà soát khắp các hiệu cầm đồ, sửa chữa xe máy trên địa bàn toàn tỉnh, thậm chí xác minh từng gia đình có xe máy để phát hiện những chiếc xe là tang vật vụ án. Trong 2 ngày 7 và 8/8, có một nhóm đối tượng (lúc 2, lúc 3 đối tượng) mang chiếc xe Dream, tang vật trong vụ cướp xe của anh Toàn đi tiêu thụ ở một số địa bàn như xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên và phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên nhưng không được vì mọi người e ngại chiếc xe mang BKS liên doanh.
Kẻ đó chính là tên Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi), ở phường Khai Quang, nhân vật đang trong "tầm ngắm" của Ban chuyên án. Mọi di biến động của Sơn được các trinh sát theo dõi sát sao. Sơn làm nghề xe ôm nhưng thời gian gần đây đi cướp để kiếm tiền là chính. Hắn thu nạp thêm 2 tên đồng bọn là Nguyễn Khắc Tiến (22 tuổi), ở xã Thiện Kế và Nguyễn Hồng Thái (18 tuổi), ở xã Hương Sơn, cùng ở huyện Bình Xuyên.
Cứ cướp được vụ nào, tên Sơn lại dẫn dắt bọn đàn em đi đánh bạc, chơi ở các quán đèn mờ và bao những cô bồ là các "cô gái chân dài". Địa điểm mà chúng hay "xả hơi" với các người đẹp sau mỗi phi vụ là khu du lịch hồ Đại Lải. Đến ngày 11/8, đánh hơi thấy sự điều tra của cơ quan Công an, 3 tên đã bí mật họp nhau lại để bàn kế hoạch đối phó nhưng tất cả đã muộn. Đến cuối ngày 11/8, cả 3 tên đã lần lượt nhìn thấy nhau trong cảnh bị còng số 8 tại trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh.
Theo lời khai ban đầu chúng đã gây ra hơn chục vụ cướp tài sản, chủ yếu là xe máy và tiền với thủ đoạn tương tự như trên, trong đó có 2 vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Vụ án vẫn đang khẩn trương được khai thác, mở rộng.
(Theo Công An Nhân Dân)