![]() |
Băng Băng tới trụ sở cảnh sát để nhờ điều tra kẻ tung tin đồn nhảm. Ảnh: Sina. |
17h ngày 9/8, Phạm Băng Băng đích thân tới sở cảnh sát ở quận Triều Dương, Bắc Kinh yêu cầu điều tra sự việc. Nữ diễn viên ăn mặc giản dị, đi cùng một người bạn và trợ lý. Được sự hướng dẫn của một cảnh sát, Băng Băng vào trong tòa nhà và gần hai tiếng sau mới ra về.
Vào buổi chiều, Băng Băng cũng gửi cho các báo một bức thư dài, khẳng định thông tin cô mang bầu và bị sảy thai vào tuần trước là hoàn toàn bịa đặt. Sự việc bắt đầu khi vài ngày trước đó, hàng loạt báo nhận được một lá thư nặc danh tiết lộ rằng, Băng Băng thậm thụt hẹn hò với tỷ phú bất động sản Hứa Gia Ấn, thậm chí đã có bầu.
Trong thư gửi ngày hôm qua, đại diện của nữ diễn viên giải thích: "Thông tin Phạm Băng Băng phải tới bệnh viện vì sảy thai vào tuần trước là một sự đơm đặt. Cô ấy đã ở Thái Lan, chuẩn bị cho bộ phim mới. Trong thời gian này, Băng Băng đã gặp rất nhiều fan Trung Quốc tại đây và chụp ảnh cùng nhau". Người đại diện cũng giải thích, công ty riêng của Phạm Băng Băng có một dự án hợp tác với tập đoàn Hằng Đại của ông Hứa Gia Ấn nên hai người mới gặp gỡ để bàn công việc.
![]() |
Phạm Băng Băng và tỷ phú Hứa Gia Ấn (giữa) chỉ gặp nhau đơn thuần vì công việc. Ảnh: Ifeng. |
Ngôi sao Núi Quan Âm cũng nhờ một công ty luật gửi văn bản đề nghị các báo không đăng những thông tin thiếu chính xác, gỡ bỏ các bài viết sai sự thực về cô và yêu cầu đính chính. Băng Băng rất tức giận trước tin đồn này và bức xúc khi liên tục bị vu khống những chuyện lăng nhăng tình ái.
Người đại diện nói: "Chúng tôi không hiểu tại sao luôn có những tin đồn kỳ cục như thế này. Chúng tôi rất đau lòng và cần sự giúp đỡ của mọi người".
Hoài Vũ