Tôi 28 tuổi, sang Mỹ làm việc được ba năm, còn bạn trai sống ở Việt Nam. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè, yêu xa gần một năm và mới gặp trực tiếp hai lần mỗi khi tôi về nước. Công việc của tôi khá vất vả, có hôm phải đứng liên tục hơn 10 tiếng, về đến phòng chỉ muốn nằm nghỉ. Những lúc ấy, được anh nhắn tin hỏi han, kể chuyện hoặc gọi điện nói vài câu cũng giúp tôi bớt căng thẳng và đỡ cô đơn. Tôi có nhiều tình cảm với anh, từng nghĩ nếu mối quan hệ ổn định sẽ tính chuyện lâu dài.
Khoảng 4 tháng trước, anh nghỉ việc cũ và chưa tìm được công việc phù hợp nên hỏi mượn tôi 20 triệu đồng để đóng tiền nhà và trả một khoản nợ. Tôi đồng ý vì nghĩ người yêu gặp khó khăn thì nên giúp đỡ. Sau đó, anh tiếp tục mượn thêm vài lần. Mỗi khi tôi chuẩn bị chuyển đúng số tiền anh cần, anh thường nhắn gửi thêm vài triệu đồng để có tiền ăn uống, đổ xăng hoặc gặp bạn bè trong lúc chờ việc.
Tôi đã nói rõ cuộc sống tại Mỹ cũng không dễ dàng. Tôi phải trả tiền thuê phòng, bảo hiểm, xe, điện thoại và nhiều hóa đơn mỗi tháng, thu nhập không cao như anh vẫn nghĩ. Anh nói hiểu và hứa khi có việc sẽ trả lại toàn bộ nhưng lần sau vẫn hỏi mượn rất tự nhiên, không còn ngại ngùng như ban đầu.
Tôi không muốn vội cho rằng mình bị lợi dụng vì có thể anh thật sự đang khó khăn. Tuy nhiên, đến nay số tiền anh mượn lên tới 120 triệu đồng, chưa trả khoản nào.
Theo mọi người, tôi nên tiếp tục hỗ trợ đến khi anh tìm được việc hay dừng chuyển tiền để nhìn rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của anh trong mối quan hệ này?
Minh Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.