Chris Brown tại lễ trao giải AMA (giải thưởng âm nhạc thường niên của Mỹ) hôm 23/11/2008. Anh thắng lớn với 3 giải thưởng, trong đó có giải 'danh giá' nhất là 'Nghệ sĩ của năm'. Ảnh: Reuters. |
Cảnh sát cho biết vào khoảng rạng sáng hôm qua 8/2 (giờ địa phương), chàng ca sĩ vừa đoạt giải thưởng danh giá Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải AMA 2008 và một phụ nữ đã có chuyện cãi cọ xô xát ngay trong ô tô. Sau đó, Chris dừng hẳn xe lại và cùng người này bước ra ngoài. Tại đây xô xát lên đến đỉnh điểm và có người đã gọi tới số điện thoại 911 để thông báo cho cảnh sát.
Theo People, khi cảnh sát Los Angeles đến nơi thì Chris Brown đã không còn ở đó, hiện trường chỉ còn lại người phụ nữ với rất nhiều vết thương trên người. Cô này tố cáo ngôi sao của dòng nhạc R&B chính là người đã tấn công cô.
Cặp đôi Chris-Rihanna từng được xếp hạng trong top 'Những chuyện tình nổi nhất giới teen'. Ảnh: Getty Images. |
Tuy nhiên danh tính của nạn nhân vẫn được giữ kín. Cảnh sát viên April Harding cho biết: "Để đảm bảo bí mật, tên tuổi bất kỳ nạn nhân nào trong những vụ việc dạng này không bao giờ được tiết lộ". Ông cũng nói thêm "nếu kết quả điều tra khẳng định người hành hung là Chris Brown thì chắc chắn ca sĩ nổi tiếng này sẽ bị bắt".
Theo kế hoạch thì cả Chris và bạn gái, nữ ca sĩ da màu gợi cảm Rihanna đều sẽ có mặt tại lễ trao giải Grammy. Nhưng sau vụ lùm xùm này đôi tình nhân đã không xuất hiện. Tối qua, ban tổ chức giải chỉ thông báo rằng: "Chúng tôi vừa được biết Rihanna sẽ không thể có mặt tại lễ trao giải Grammy lần thứ 51 sắp tới. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự vắng mặt này".
Chris và Rihanna tại gala âm nhạc tiền Grammy tối thứ 7 ngày 7/2. Ảnh: JJ. |
Chỉ vừa tối thứ 7 trước đó, cặp đôi từng được xếp hạng trong top "Những chuyện tình nổi nhất giới teen" còn sát cánh bên nhau đến dự một gala âm nhạc được coi là giải "tiền Grammy" tại khách sạn Hilton, Beverly Hills. Khi được hỏi về tình hình của Rihanna sau sự cố này, đại diện của nữ ca sĩ cho biết: "Cô ấy khỏe. Cám ơn mọi người vì sự quan tâm và chia sẻ này".
Lê Hương