Tôi 27 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông, quen anh khi cùng tham gia một dự án. Anh hơn tôi 4 tuổi, điềm đạm, biết lắng nghe và luôn cư xử đúng mực. Từ khi yêu nhau, anh chưa bao giờ to tiếng, không ghen tuông, không kiểm soát.
Anh khiến tôi cảm giác được che chở và chiều chuộng theo cách mà trước đây chưa ai làm. Đi công tác, anh luôn mang về những món quà đắt tiền; sinh nhật hay lễ kỷ niệm, anh tặng tôi nước hoa, túi xách, cả những chuyến du lịch bất ngờ. Tôi không phải người thực dụng nhưng được quan tâm từng chi tiết nhỏ khiến tôi thấy mình đặc biệt.
Nhưng càng ở bên anh, tôi càng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh không bao giờ để điện thoại rời khỏi tay, cả khi đi tắm anh cũng mang theo. Mỗi khi có tin nhắn, anh luôn lướt thật nhanh hoặc úp màn hình xuống bàn. Tôi hỏi, anh nói "chỉ là thói quen" vì công việc hay có tin nhắn khách hàng.
Tôi cố tin nhưng trực giác của phụ nữ lại không yên. Có lần tôi vô tình thấy anh đang gọi video cho ai đó lúc nửa đêm, ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu lên mặt anh. Khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, anh lập tức tắt máy, cười bảo "đang trao đổi công việc gấp".
Điều đáng nói là anh chưa bao giờ giới thiệu tôi với gia đình. Mỗi lần tôi gợi ý, anh bảo "mẹ anh kỹ tính, từ từ hẵng gặp". Gần hai năm bên nhau, anh luôn giữ ranh giới vô hình. Tôi biết mình đang sống trong mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa đáng ngờ.
Theo độc giả, tôi có nên tìm ra sự thật hay cố gắng nhắm mắt sống trong cảm xúc được yêu thương, cung phụng như hiện tại?
Thúy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.