Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định và đang trong mối quan hệ nghiêm túc với bạn trai bằng tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần một năm và tôi thực sự nghĩ rằng đây có thể là người đàn ông mình muốn gắn bó lâu dài. Thế nhưng, có một điều khiến tôi băn khoăn, đó là việc anh ấy bị hói.
Từ lần đầu gặp, tôi đã chú ý đến mái tóc thưa dần trên đỉnh đầu anh và tự nhủ rằng điều đó không quan trọng, vẻ ngoài không thể so sánh với những phẩm chất tốt đẹp bên trong. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng để ý nhiều hơn. Đặc biệt là khi đi chơi chung với bạn bè hoặc tham dự những sự kiện quan trọng, tôi cảm thấy rất ngại vì bạn trai có khuyết điểm. Bạn bè tôi cũng mang chuyện đó ra để đùa giỡn, thậm chí còn là chủ đề bàn luận mỗi lần cả nhóm gặp nhau. Tôi biết suy nghĩ này thật nông cạn và có phần không công bằng với anh ấy. Anh chưa bao giờ chê bai ngoại hình hay khiến tôi thiếu tự tin, vậy mà tôi lại để chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình.
Tôi định khéo léo gợi ý anh thử các phương pháp trị hói, dùng thuốc mọc tóc hoặc cấy tóc nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng. Anh không tỏ ra buồn bã hay mặc cảm về mái tóc, vậy liệu tôi có đang làm to chuyện một điều chỉ có tôi quan tâm? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Uyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.