Tôi và bạn trai mới hẹn hò được 6 tháng. Tôi 28 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi, gia đình khá giả, công việc ổn định, ngoại hình sáng sủa. Tôi dự định sẽ có mối quan hệ nghiêm túc với anh rồi tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, anh có một vấn đề rất lớn, đó là hay nghi ngờ. Bạn trai tôi kể trước đó anh từng bị hai cô người yêu cũ "cắm sừng" nhưng nhờ trực giác nhạy bén, anh tự phát hiện ra rồi chủ động chia tay.
Ban đầu tôi thấy chuyện này không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng tôi nhưng dần dần anh tỏ ra lo sợ tôi cũng sẽ đối xử với anh như hai cô bạn gái kia. Cụ thể, khi tôi nói đi chơi với đám bạn, anh gọi Facetime kiểm tra, hoặc muốn tôi chụp ảnh cùng những cô bạn kia. Bạn tôi biết anh hay đòi chụp ảnh kiểm tra nên trêu, cố tình không vào hình, vì chuyện ấy anh cũng giận, nói tôi giấu điều gì. Tôi còn phát hiện ra anh tham gia nhóm Facebook của công ty tôi để xem ảnh, theo dõi tôi có chụp ảnh thân mật với ai ở công ty hay đi team building có làm điều gì quá trớn với đồng nghiệp nam hay không.
Tôi cảm thấy mình không làm gì mập mờ mà vẫn cứ luôn bị anh nghi ngờ, cảm giác ấy rất oan ức, khó chịu, luôn phải giải thích, tự minh oan. Ngay cả việc tôi đang đăng ảnh lên Facebook đều đặn mà bỗng ít đi hoặc không khoe quà, khoe bạn trai, anh cũng ý kiến, thậm chí hỏi thẳng tôi: "Hay em có ai nên giấu không cho anh xuất hiện trên mạng nữa?".
Tôi rất mệt mỏi nhưng ngoài những lúc ấy ra, anh tình cảm, ấm áp và biết chăm sóc tôi. Ví dụ nếu tôi ốm, anh sẽ mua một gói thuốc đến cho tôi và lần nào uống thuốc anh mang đến, tôi cũng khỏi rất nhanh. Hay cứ hôm nào tôi đi làm áp lực, mệt mỏi, anh lại rủ tôi đi nhậu hoặc đưa tôi đến những chỗ vui chơi, giải trí làm tôi thấy tích cực trở lại.
Tôi không biết có nên duy trì mối quan hệ này và chấp nhận cả những tính xấu của anh hay đành chia tay chỉ vì chuyện bạn trai hay nghi ngờ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.