Tôi mới quen bạn trai được 5 tháng, anh có nhiều ưu điểm, chỉ duy nhất một khuyết điểm là hay dỗi vô cớ. Bạn trai và bố tôi sinh nhật cùng ngày. Trước sinh nhật, tôi hỏi anh muốn tổ chức thế nào, anh nói từ bé đến giờ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nên không thích làm gì cả. Hôm đó, tôi đặt hai chiếc bánh gato, một bánh to cho bố tôi và bạn trai tôi mua bánh nhỏ để anh thổi nến. Buổi chiều, tôi đưa bánh cho bạn trai và chúc mừng sinh nhật anh, sau đó tôi ở nhà tổ chức sinh nhật cho bố nên hẹn anh cuối tuần gặp nhau. Tôi không ngờ chuyện chẳng có gì vậy mà bạn trai giận.
Hôm sau gặp, tôi thấy chiếc bánh gato tôi tặng vẫn treo ở xe, đã mốc và có mùi khó chịu. Tôi gặng hỏi mãi anh mới tiết lộ lý do anh giận là bởi tôi chỉ mua cho anh chiếc bánh bé và không tổ chức sinh nhật cho anh. Tôi giải thích rằng đã hỏi anh muốn sinh nhật thế nào nhưng anh nói không quen tổ chức vậy sao lại dỗi. Anh bảo: "Đấy là nếu bố em cũng không tổ chức, còn nếu em tổ chức sinh nhật cho bố em thì cũng phải tổ chức cho anh". Tôi thấy anh lòng dạ hẹp hòi, vô lý hết sức. Sau lần ấy, tôi muốn chia tay bạn trai nhưng ngày hôm sau anh lại tỏ ra như chưa từng cãi nhau, anh như con người khác, cố lờ mọi vấn đề giữa chúng tôi và luôn cố gắng lý giải mọi chuyện là bởi chữ "duyên".
Tôi phải làm gì để dứt khoát chia tay người này mà không bị anh ta làm phiền nữa.
Thảo Vân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.