Bạn trai cũ của tôi rất đẹp, cao ráo, sáu múi, đang là thạc sĩ, dạy ở một trung tâm tiếng Anh, còn tôi làm việc cho một công ty về linh kiện điện tử. Khi lần đầu quan hệ với nhau, anh nói với tôi: "Được ngủ cùng thạc sĩ đẹp trai, tài giỏi như anh, em thấy thế nào? Anh là người thứ mấy mà em lên giường cùng rồi?" khiến tôi đỏ cả mặt, không biết trả lời thế nào. Lúc tôi được người khác theo đuổi, anh chê tôi xấu, béo, lùn, bảo những người đang theo đuổi tôi đều là kẻ bị đui mù.
Khi tôi trò chuyện, tâm sự với anh, anh chẳng hề vui vẻ, lắng nghe tôi. Lúc tôi buồn bực chuyện công việc, anh bảo tôi là kẻ ngu ngốc, những gì tôi nói chỉ là chuyện tầm phào, anh không muốn nghe. Và đỉnh điểm là khi tôi nói lời chia tay, anh nói tôi có hy vọng cặp kè, muốn "lên giường" với đại gia. Anh ta chốt lại là không cần "đứa con gái thối nát" là tôi. Nhưng sau chia tay, anh ta không chịu bỏ qua cho tôi, vẫn dáo dác tìm tôi qua bạn bè chung, đi khắp nơi rao tin bịa đặt về tôi, còn nói về chuyện phòng the của hai đứa. Tôi nên làm gì đây?
Hải Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.