![]() |
Là một diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng những trong chuyện tình cảm Anne Hathaway lại là 'kẻ lụy tình'. Ảnh: Celeb. |
Trước khi bị FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) bắt với các tội danh lừa đảo, vận chuyển ngoại hối trái phép và rửa tiền, người tình cũ của Anne Hathaway từng là một trùm bất động sản khét tiếng. Nhưng trong suốt thời gian gắn bó, "cô công chúa xinh đẹp" vẫn phải móc túi cho những chi tiêu của chàng. Điển hình nhất là việc Raffaello Follieri thuê một căn hộ cho việc ăn ở của mình tại tòa tháp Olympic, New York. Và chính Anne chứ không phải ai khác là người rút ví trả khoản tiền thuê nhà 37.000 USD hàng tháng này.
![]() |
Anne bên người tình cũ Raffaello Follieri. Ảnh: Mtv.com. |
Tìm được "ý trung nhân" mới rất chóng vánh sau khi nói lời tạm biệt chàng "tỷ phú 30 tuổi" người Italy, các fan hâm mộ đã tưởng "nàng yêu nữ" không còn phải than thở số phận mình mãi "đen đủi đường tình". Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không được may mắn như vậy, bởi một lần nữa Anne lại là người thường xuyên phải chi trả...
Một người thân của cô nàng chân dài tiết lộ: "Adam không phải kẻ lừa đảo như Raffaello, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, một diễn viên ít tên tuổi như anh ấy còn lâu mới được gọi là "kẻ có tiền". Vì thế Anne phải chỉ trả cho mọi thứ. Cuộc sống của cô ấy lại ở mức cao, di chuyển khắp nơi, xuất hiện tại những buổi lễ trang trọng, nên hiển nhiên Anne phải móc túi thôi"!
![]() |
Không có nhiều tiền, Adam Shulman rất chịu khó làm những việc nho nhỏ khiến cô người yêu xinh đẹp cảm động. Ảnh: Barcroft Media. |
Biết chuyện tình cảm của mình bị nhiều người xì xào, chàng diễn viên 28 tuổi hết sức nỗ lực chứng tỏ mình là một người tình tốt. Vẫn người bạn trên cho biết: "Adam cũng cảm thấy không thoải mái khi để người yêu phải trả tiền, vì thế anh thường tìm cách làm những điều lãng mạn như mua sách cho Anne đọc, để những mẩu giấy nhắn tình yêu khắp nơi, nấu ăn cho cô ấy... Những việc nhỏ nhưng khiến Anne thấy mình được quan tâm săn sóc và yêu thương".
Thụy Anh