Tôi 24 tuổi, người yêu 28 tuổi, đã yêu hơn 1 năm. Tôi làm công việc văn phòng và bán hàng online, mỗi tháng thu nhập được 13 triệu đồng. Còn người yêu tôi kiếm khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Bạn trai tôi hiền lành, không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Tuy nhiên, anh thích an phận với công việc đang làm, không có nhu cầu kiếm thêm tiền, gần 30 tuổi mà không có tài khoản tiết kiệm, không có xe máy để đi. Khi chúng tôi hẹn hò, cả hai đứa vẫn phải thường xuyên đi xe bus, anh cũng chưa từng tặng tôi món quà nào ngày lễ, Tết. Tôi nghĩ khi đang trẻ phải cố gắng lao đầu vào kiếm tiền thì tương lai mới tốt đẹp, đủ chi tiêu cho gia đình. Tôi và bạn trai cãi nhau rất nhiều vì việc này mà anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tôi nên làm gì đây?
Thanh Hoài
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.