Một thoáng cảm xúc đó của anh đã làm tình yêu mình tan vỡ. Nhưng em biết anh hãy còn nghĩ về cô ấy, và em, đôi khi cũng nghĩ về cô ấy. Căm ghét, hận, dửng dưng hay trách móc. Đã có khi em ghét cô ấy đến mức thấy tim mình thắt chặt lại khi nhìn thấy hình ảnh của cô ấy. Nhưng giờ đây em tự hỏi tại sao phải như vậy, tại sao phải tự đày đọa mình. Tại sao phải giữ những điều đó trong lòng khi chỉ mình em biết về chúng, đau về chúng.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày mai rồi sẽ đến. Và em tin rằng rồi mình sẽ quên đi... Nếu như được lựa chọn lại, em thà không biết gì cả, em thà làm một người vô tư để yên bình sống bên anh. Sự cố chấp, bướng bỉnh và kiêu hãnh đã làm em mất anh, mất sự thanh thản trong em, mất cả người em yêu thương nhất trên đời này. Có khi em muốn mình tan biến đi, muốn ngủ một giấc thật dài, nhưng em không thể dại dột như vậy được. Em còn cần phải sống để kiếm tìm hạnh phúc, dẫu xa ngút ngàn. Em cố gắng chống cho mình đứng thẳng, cố gắng lạnh lùng, cố gắng mỗi giây mỗi phút. Anh nói người con gái thật mau quên, lúc thì yêu thương tha thiết lúc thì lại lạnh lùng dửng dưng. Nhưng thật ra, em không biết phải đến bao giờ em mới quên được anh. Nghe tin anh ốm, anh bệnh, anh mệt mỏi, em thật lòng muốn chạy đến bên anh, lo cho anh. Nhưng nào có nghĩa gì, em biết anh không còn cần em trong cuộc đời anh nữa. Em biết rằng anh vẫn hiểu em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng không có em là lựa chọn của anh. Có lẽ vì em còn nhiều thiếu sót nên anh mới nghĩ về người khác. Lý do thì có nhiều lắm, em chỉ biết lòng mình tổn thương vô bờ bến. Nhưng em vẫn kính trọng anh như vậy, nếu được làm lại, nếu thời gian quay trở về, em sẽ không bao giờ rời khỏi người mình yêu.
Em sẽ ở mãi bên anh, chăm sóc cho anh, và em tin mình có thể làm được. Em đã nghĩ mình rất mạnh mẽ, mình phải rời khỏi người đàn ông này. Nhưng em đã sai, đã quá sai lầm. Tình yêu trong đời khó tìm kiếm lắm, em hãy còn quá nặng lòng vì anh. "Bản tình cuối", bài hát ngày xưa mình yêu thích. Có bản tình nào là cuối cùng không anh, hay lòng em còn mãi hát về anh, hoài không dứt....
M