Hình ảnh camera an ninh do cảnh sát thu thập cho thấy người bạn này bước vào căn hộ của Simon Peter Carman, 45 tuổi và nói chuyện với ông ta ngay sau khi báo thiếu nữ 17 tuổi mất tích. Bên trong căn hộ là khung cảnh hỗn độn: bát đĩa bẩn để trong bếp, quần áo chất thành đống trên sàn, ga giường bị tháo khỏi nệm và nhiều chai rượu whisky Thái đã rỗng nằm rải rác.
Hình ảnh người bạn đến nhà nghi phạm tìm sau khi Thunchanok Donhomla mất liên lạc được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cảnh sát Pattaya
Theo cảnh sát, tin nhắn cuối cùng Donhomla gửi cho bạn "Đừng lo, tôi đã đến phòng rồi. Phòng hơi bừa bộn" là một trong những manh mối khiến họ tập trung kiểm tra căn hộ của Carman tại khu Jomtien. Tại đây, cảnh sát không phát hiện dấu vết rõ ràng của một vụ án mạng mà chỉ thu giữ bản sao hộ chiếu cũ cùng hợp đồng thuê nhà của Carman. Dù vậy, chuỗi hình ảnh camera giám sát cùng các chứng cứ khác được cho là cơ sở để cảnh sát buộc tội nghi phạm.
Đại tá Anek Srathongyoo, cảnh sát trưởng tại Pattaya, cho biết camera giám sát ghi lại cảnh Donhomla nắm tay Carman đi vào chung cư rạng sáng 26/6. Tuy nhiên, trong các đoạn ghi hình sau đó chỉ có Carman rời căn hộ, còn thiếu nữ không xuất hiện trở lại. Khoảng 21h cùng ngày, camera ghi cảnh Carman kéo theo một chiếc vali rời chung cư bằng xe máy. Khoảng 20 phút sau, ông ta quay về nhưng không còn mang theo vali. Rạng sáng 28/6, thi thể Donhomla được phát hiện trong một chiếc vali gần đường ray xe lửa ở Pattaya.
Carman hiện phủ nhận cáo buộc giết người. Ông ta khai Donhomla tử vong sau một cuộc xô xát giữa hai người và cho rằng mình không cố ý sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan vẫn buộc tội Carman về các tội danh giết người, che giấu thi thể nhằm che đậy nguyên nhân cái chết và các cáo buộc liên quan đến việc dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Khung cảnh lộn xộn bên trong căn hộ của người đàn ông 45 tuổi. Ảnh: Cảnh sát Pattaya
The Australian dẫn lời nhân viên tại quán bar Marina 2 ở bãi biển Jomtien cho biết vài giờ trước khi gặp Donhomla, Carman đã đến đây uống rượu trong tình trạng say xỉn. Một nữ pha chế nhận thấy ông ta có nhiều tiền trong ví nên khuyên về nhà ngủ. Nhân viên quán nói Carman khi đó không tỏ ra hung hăng, chỉ trêu đùa nữ pha chế, đưa tiền boa rồi rời đi sau khi uống hết một ly.
Tại khu chung cư nơi Carman sinh sống khoảng 8 tháng, nhân viên bảo vệ cho biết từng thấy ông ta nắm tay Donhomla đi vào tòa nhà nhưng không nghi ngờ vì việc khách nước ngoài đưa phụ nữ về căn hộ là khá phổ biến tại đây. Ông mô tả Carman là người ít nói, không có việc làm và sống như đang đi nghỉ.
Carman đang bị cảnh sát Thái Lan giam giữ. Ảnh: The Guardian
Cảnh sát đang xem xét liệu vụ án của Donhomla có liên quan đến hai vụ phụ nữ bị nhét xác vào vali xảy ra trong năm 2025 hay không. Tuy nhiên, Đại tá Anek nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy cùng một hung thủ gây ra cả ba vụ.
Ngày 1/7, gia đình đưa thi thể Donhomla về quê ở tỉnh Kalasin để tổ chức tang lễ. Cha và mẹ kế mô tả cô là người con hiền lành, tự lập, luôn giúp đỡ gia đình và bày tỏ mong muốn nghi phạm phải chịu mức án cao nhất nếu bị kết tội.
Phạm Linh (Theo The Guardian, The Australian)