Tôi có cô bạn thân chơi với nhau gần 20 năm. Bạn tôi lập gia đình sớm, có ba con. Cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc chồng con, cuộc sống khá viên mãn. Trái lại, tôi mãi mới lấy chồng và có em bé đầu lòng được 8 tháng. Bạn thân nhận con tôi là con nuôi, hứa sẽ hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm nuôi con cho tôi. Bạn cũng cho tôi rất nhiều quần áo, đồ chơi cũ của con cô ấy. Tôi thực sự cảm kích tấm lòng của bạn nhưng gần đây tôi lại khó chịu và bực bội vì bạn quá nhiệt tình.
Bạn phê phán cách tôi cho con bú mẹ thay vì bú bình. Thực ra tôi có tập cho con bú bình nhưng bé không chịu. Bạn nói tôi sai lầm khi không luyện phương pháp tự ngủ cho con, cô ấy đã nuôi ba con với cách này và thấy tốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng mỗi đứa trẻ một khác, con tôi quấy khóc nhiều vì thế tôi khó luyện tự ngủ cho bé được.
Cô ấy cũng nói nên cai bỉm ban ngày cho con từ lúc 6 tháng, chủ động cho con đi vệ sinh sau mỗi cữ sữa thay vì đóng bỉm cả ngày như tôi đang làm. Còn rất nhiều thứ khác bạn so sánh con tôi với con bạn. Mỗi lần bạn sang chơi, tôi áp lực vô cùng, bạn phán xét, kêu ca còn hơn cả mẹ đẻ và mẹ chồng tôi. Tôi không biết là do bạn vô duyên hay do tôi nhạy cảm.
Xin độc giả tư vấn tôi nên làm gì để góp ý nhưng không làm mất lòng bạn?
Giang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.